2021-05-16, 02:30 PM
(2021-05-16, 09:22 AM)Ech Wrote: Hình như tui nhớ có ai đó nói tui là Thichcaico, mà tui có biết Thichcaico là ai đâu. Nhưng đó là lúc tui đang tập chửi mà nên tui cứ chửi toáng lên cho vui. Tui qua đọc VietFun và Xóm Tào Lao, thấy bà con ai cũng chửi tục tỉu, thế là tui cũng tập chửi tục tỉu. Gì chứ học hư thì dễ ẹt thôi mà. Trong đây có nhiều người bạn đã biết tui từ trước có thể làm chứng, "kiếp trước" của tui không bao giờ chửi tục, nói móc nói mĩa thì có, nhưng chửi tục thì không. Ở ngoài đời, giận lắm thì đờ mờ là quá lắm rồi, hihi. Học chửi ở XTL với châm ngôn "chửi không lại thì chạy", thế là dần dần chửi cũng lên đô hồi nào không hayNói nào ngay, bỏ chửi tục cũng dễ thôi mà, nhưng cũng mất vui hén? Hổng còn "giang hồ" gì hết phải hông? Bà cũng tập làm giang hồ online bấy lâu, chắc hiểu được tui nói gì
Ai biểu ông nói chuyện sến như con hến, tui đọc nổi da gà


công nhận học chửi học hư thì học quá nhanh. Lâu lâu chửi đổng xả stress feel good chứ, nhưng thường tui chửi mình tui nghe

Vấn thế gian, tình là chi...