2021-05-13, 11:37 AM
(2021-05-12, 07:14 PM)Thuctinh Wrote: Xin lỗi em trả lời trễ nhe sư phụ. Có lẽ mình phải mạnh dạng dùng hết sức công lực để đục một lần cho đã, giúp sân si trong lòng chứa ẩn từ lâu sẽ được tiêu tan, còn người bị đục được đánh thức vì bị đục đau.
Không chừng boss của sư phụ ham vui ghiền VB hơn thầy trò mình. Người homeless may mắn được sư phụ giúp hôm nay, họ đang được vui lắm..
Vắng các anh đó, VB tịnh lặng quá, thầy trò mình tìm ai múa gươm đây?
Chuyện người thân mỗi thứ đã vừa qua xong, nhưng trong lòng em vẫn còn bất an, mong sao mình thông, không còn sân si trong lòng cho khỏi mệt mỏi..
Sư phụ sợ bị đục lại

Chừng nào Tỉnh Nhi rảnh thì trả lời, không sao.
Boss của sư phụ người nước ngoài, không biết tiếng Việt

Việc giúp homeless thì ráng hết sức thôi, còn có tìm được họ và kêu họ đi khám bệnh hay không là chuyện khác. Có lẻ họ bị thất chí, quen ở ngoài đường. Hôm qua là ngày sư phụ đối diện với những mãnh đời bất hạnh, nên đếm my blessings.
Lúc này sư phụ múa gươm không nổi, tay lạnh đến cứng luôn. Múa không hay không chừng tự chém mình

Với sư phụ, người sống tình cảm luôn thấy bất an an, nhất là với người thân. Bỏ thì thương, vương thì tội. Mong Tỉnh Nhi sớm tìm lại bình an trong tâm hồn.

Vấn thế gian, tình là chi...