2021-05-06, 11:11 AM
(2021-05-06, 10:54 AM)Dan. Wrote: Anh Ngáp.
Làm ơn đổi cái tựa của thread này. Chuyện bây giờ không còn là chuyện của Mót nào đó với Đạn nữa rồi thì phải. Tui giờ không phải là nhân vật gì ghê gớm lắm nên không dám nhận.
Chơi được thì chơi, chịu được thì chịu, tùy sức của mình, không ai ép được ai. Tui chính thức lên tiếng out of forum. Giờ còn mỗi Thiện Tâm trang thôi, cố gắng làm cho xong việc rồi đi.
Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Hmm..... Xong rồi .... đổi cái tựa rồi.... Và nói đúng .... là bây giờ không phải đang nói về Đạn và Mót nữa .... Mà đổi qua hướng đi khác.....
Đừng có coi mình là nhân vật ghê gớm .... mà phải coi mình là một người tạm thời được nổi tiếng .... đúng "tạm thời" thôi nhé.... Vì đới người lên lên, xuống xuống .... hãy vui mừng vi nhưng gì mình có .... hãy đón nhận những gì mình sẽ được trao, được giao phó......
Có chơi có chịu là tốt..... biết nhường nhịn lẫn nhau cũng tốt..... Hãy suy nghĩ kỹ lại và nên ở lại cùng chung vui, cùng chia sẻ, cùng nhau học hỏi, vv......
Nhưng có đi thì cũng nên để ý ngày giờ đi về...... Vì chắc chắn là có nhiều người nhớ nhớ ..... còn có thương hay không thì để người những người đó tự nói.....
Đừng sợ là làm phiền lòng người khác .... vì mỗi người phải biết hướng đi cho mình, cho người ..... Mỗi người phải biết nói lên những sự trong lòng mình ..... để người khác có thể hiểu biết nhiều hơn về mình, về đời.....
Cụ thể nhất là mỗi khi Đạn bỏ hình bên VN lên ..... thì nó đã giúp những người chưa và không bao giờ có thể trở về Việt Nam .... được biết Việt Nam bây giờ ra sao... Nên nhớ có những người ra đi khỏi VN lúc còn nhỏ và có kẻ đâu có đẻ ở VN để biết được VN ra sao.... bất quá thì được người lớn kể lại...... Nhưng bây giờ có hình thì có thể hình dung ra thêm quê hương và gốc tổ gia đình ra sao.....
Thôi nói như vậy để Đạn hiểu được ..... là Đạn .... có thể đang lãnh 1 trọng trách rất nặng ..... Đạn đang là 1 mối đầu cầu phía bên kia để mọi ngưởi bên đây có thể giúp đỡ những người đang thiếu thốn và cũng giúp được người bên đây nhớ lại thời tuổi trẻ, nhớ lại đường xưa lối cũ..... Chúng ta đã mất quá nhiều (tuổi trẻ) vào chiến tranh, mất qua nhiều sau 75.... Thì tốt nhất là đừng làm mất những gì trong tương lai..... Until then .... Good Luck....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!