2021-05-06, 10:39 AM
(2021-05-06, 10:05 AM)dien Wrote: Ví dụ người bị đau răng và cái răng là SAI không thích hợp cho trường hợp này .
Nếu luật đã ra chửi tục sẽ bị ban thì bất cứ ai phạm luật cũng phải bị ban. No exception.
Một người mà đa số ở đây đều chửi bà ta là khùng mà lại bị bà khùng cuốn vô vòng điên đảo của bà ấy, có bao giờ bản thân tự hỏi ai khùng hơn ai ?
Người làm cơ hội cho người khác chửi tục (người bị cho là khùng) mà bị ban là người lãnh đạo quá dở. Chơi không đẹp. Chia phe phái, hùa nhau bề hội đồng một người là hèn.
Bữa nay nổi cơn nói nhiêu đó thôi.
Hmm..... Nói đúng theo thiết (lý) ... nhưng theo (thiết) lý thì lại không được .... Vì trị răng đau thì phải nhổ, phải lấy tủy răng.... nói chung là phải tập trung vào cái răng trước..... Khi nhổ đi mà ngưởi ta vẫn còn đau răng thì .... phải tìm coi còn có cái răng khác bị đau rồi nhổ tiếp đi......
Thì trong vụ banned TV cũng vậy .... Phải banned TV trước .... nếu những thành viên khác mà còn tiếp tục chửi ... thì cách thành viên khác sẽ bị banned theo.....
Nói chung là luật lệ sẽ được sửa lại .... và nói rõ hơn......
Còn về ai khùng, ai điên, ai cà tửng thì .... tùy người đó có chấp nhận người khác nói hay không ..... Giông như người điên sẽ không bao giờ cho mình điên..... người say không bao giờ nói là mình say.... Cho nên người nói là 1 chuyện, có chấp nhận hay không là 1 chuyện khác....
Bảo đảm người khùng sẽ không bao giờ vào đây chơi .... vì khùng làm sao biết mở máy, biết ghi danh, biết viết..... Ở trong đây đều là người giả khùng để có thể nghe thiên hạ chửi mình...... Cái này cũng có thể là 1 cái thú vui cho người đó..... nào ai biết được....... Có người muốn chơi nổi hơn người khác trong đây.... Nhưng cuối cùng thì mọi người vẫn là mọi người .... người này cao thì phải có người thấp...... người kia ốm thì phải có người mập...... Và cũng nên nhớ vào đây nên đưa sự giải trí, chia sẽ, học hỏi lên trên ..... và ép hay nhấn bớt sự tự ai của mình lại để mà hòa đồng với mọi người .....
Và nên nhớ Mót cũng là người thường thôi .... nhưng vẫn có trách nhiệm làm việc.... nhưng có thể vì thiếu kinh nghiệm, có thể vì công tư chưa phân biệt rõ ..... thì cũng phải có lúc làm sai..... Nếu mà làm sai thì lại có cơ hội học hỏi thêm..... Phải cho Mót có thêm thời gian, thời giờ mà học hỏi thêm...... Until then.... Good Luck...
Ps... Bữa nay chỉ nói bao nhiêu đó thôi hả??..... ngày mai còn nói tiếp không???.... Nếu mai còn nói tiếp thì .... thì nói ra luôn đi .... mất công mọi người phải chờ tới ngày mai......
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!