Chuyện trên trời dưới đất.
(2021-05-01, 09:27 AM)Dan. Wrote: Xế đạp hay xế nổ gì thì chạy cũng giống nhau, khác chăng là một bên đạp và một bên nổ thôi. Biết chạy xế đạp thì phải biết chạy xế nổ là vậy. Còn ngồi sau để cho người khác chở thì gọi là xế ôm, có ôm thì có chạy, không ôm không chạy. Vậy muốn ngồi sau để đi ăn bánh tráng cuốn thì phải ôm, dám ôm hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dzìa đây mà dám chạy bốn bánh tui kiu bằng chị luôn.  Biggrin

Vn có câu: ôm eo ếch 
Ôm thì ôm sợ gì, có cái giỏ để giữa mà  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện trên trời dưới đất. - by Ninh Van - 2021-05-01, 11:04 AM