2021-05-01, 02:20 AM
(2021-04-30, 03:43 PM)Thuctinh Wrote: Anh thường soi gương đồng không? TT thường thấy anh vui tánh nhiều.
Hmm..... Trời .... nhà nghèo làm gì có gương đồng mà soi ...... Cho nên phải ra giếng soi ...... ai ngờ nhà ở SG thì làm gì có giếng..... Mà nếu có giếng thì .... có Ech ngồi rồi .... làm sao soi được...... Thôi đành đợi tối tối chiều hay mưa ra đường soi trên mấy cái vũng nước ..... Ai ngờ.... ai ngờ cúp điện ..... Khỏi soi luôn .....
Vui tánh chắc ..... chắc cũng hay đu dây điện ....... nhưng 2 cái cột điện chịu không nổi cho nên không đu nữa.....


(2021-04-30, 03:45 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro Ngáp,
0 ngại thì kể chuyện hồi xưa ở vn cho ldn nghe ké đi bro.
Ldn còn nhớ mang máng, hồi papa đi học tập, mama của ldn nuôi 2 con thơ, khổ😣. Cũng may còn ông bà ngoại đùm bọc.
Hmm... Để coi .... Ngáp tui sinh ra, ăn, ngủ, đi học, đi làm cu ly, đi vượt biển, đến Mỹ ..... làm cu li tiếp.... Ồ tí nữa thì quên .... là có lấy dzợ và...... và.... có nhiều bà nữa ..... Có bà còn đâu đây .... có bà đi mất tiêu đâu rồi nhỉ??....
Còn sau 30/4/75 .... thì ai cũng khổ .... không khổ thì cũng bị đánh kinh tế cho khổ ...... Vì vậy Ngáp mới học được 1 bài học .... Nhìn lên thấy mình thua xa người khác.... nhìn xuông hay nhìn ngược vẫn thấy có người thua xa mình ..... Cho nên giúp ai được cái gì thì giúp.... không giúp được thì hy vọng có người khác giúp...... Rồi đời mình sẽ trôi qua...... trôi qua ...... Xin hết..... Until then .... Good Luck....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!