2021-04-01, 02:07 PM
(2021-04-01, 02:00 PM)lãng Wrote: Nghe mày hát bài này mà nhớ quá SG, nhớ hồi đó tuy vẫn còn lây lất trong SG nhưng đã cảm thấy SG của tuổi thơ lạc mất rồi. Tối tối mở đài VOA nghe Khánh Ly hát mà cay cay mắt.
Mày còn có về lại SG mấy lần rồi phải không, còn tao 30 năm không về lại, có cái như đã quên, có cái lại cứ hắt hiu trôi về khi chợt đến ngày tháng này hay nghe loáng thoáng câu hát nào ở đâu đó. Gia đình tao lại gắn bó, được/mất nhiều quá với VNCH nên nỗi nhớ và nỗi đau lại càng nhiều.
Tao về lại được một lần. Lấy vợ bên Mỹ nên 2 năm sau dắt vợ về nhà trình diện năm 1997. Cái cảm giác đứng giữa Saigon mà thấy xa lạ thật khó mà diễn tả lắm. Tự dưng cái cảm giác lo lắng, sợ hãi nó ùa về bao chụp lấy mình làm mình cảm thấy khó chịu. Đã lâu lắm rồi không có cái cảm giác đó khi mình sống ở Mỹ. Lúc đó tao nghĩ trong bụng sẽ không trở về nữa.
Tự dưng năm rồi tao lại muốn đi về VN lại, nhưng rồi dịch covid xuất hiện. Năm nay tao lại có plan đi chơi rồi, không biết có nên về VN không nữa. Dù sao tao vẫn phải về 1 lần nữa.



