2021-03-24, 04:57 PM
(2021-03-24, 04:53 PM)Dan. Wrote: Khi sân si thì mình thấy sướng lắm, một là tha hồ được chửi, được rủa, được lên mặt kẻ cả rao giảng đạo đức cho kẻ khác, được quyền nói họ phải sống thế này thế kia, được copy & paste những lời hay ý đẹp trên mạng về khuyên họ phải noi theo, cấm có cãi lại cái gọi là Chân Lý (*)..., đại khái thế. Oai không?.![]()
Có khi nói xong rờ lại cái đầu mình thấy trọc lóc, chẳng có cái cóc khô gì hết.![]()
(*) Chân Lý:
Kể cháu nghe một câu chuyện vui, hồi nhỏ đi học chú có cô bạn tên Lý, làm Lớp trưởng, mỗi thứ hai đầu tuần hay lên trước lớp phát biểu ba cái linh tinh trong lớp, hay bảo rằng các bạn phải làm thế này thế kia, buồn ngủ gần chết. Có lần thằng bạn rắn mắt, giơ tay lên phát biểu, nói một câu làm cả lớp cười rần:
_ Lý ơi, Lý à, cả một cuộc đời mình luôn đi tìm Chân Lý, hôm qua mình đã thấy rồi, thì ra chân Lý ghẻ không à...
Lúc nào gặp chú Dạn, đều nhịn cười không được, cám ơn chú và mọi người thật nhiều.