2021-03-17, 06:53 PM
(2021-03-17, 06:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Nghe kể dể thương quá.![]()
Chị em mình giống nhau vụ này à, nên bị dụ hoài dù già chát![]()
![]()
Làm con nít vui chứ. Chị nói là tính tình đơn thuần, chứ không phải vụ cưa sừng làm nghé.
Chị bị dụ hoài là đúng rồi, bởi hay tin người nên mới vậy thôi. Phải ráng tập như em của chị, ráng nghĩ giống con nít như em mới họa may hết bị người lớn dụ. Còn con nít dụ khị nhau luôn là chuyện dễ thương mà.

Như em bây giờ, đôi khi vào VB chơi, đọc gần hết những cái gì mới, biết cũng gần hết mọi chuyện nhưng rất khác người ở cái chỗ, đôi khi thấy bực mình, kể cả khó chịu với chuyện gì đi nữa cũng lẳng lặng đi ra, không góp dù chỉ nửa lời, mệt óc thêm chứ ích gì. Sân si, hơn thua nhau mà được cục dzàng 10 hay cục hột xoàn 50 ly thì sân cũng đáng công, chứ được cái tiếng hão thì cho em xin, hổng ham.

Và nhất là vẫn còn cái tính nghịch ngợm hồi nhỏ, thấy ai quen quen, dễ thương mà nói hớ cái gì là thích nhào dzô chọt một phát rồi quăng dép chạy, giống như hồi trẻ hay rình rình bấm chuông cửa nhà người ta hay chọc cho chó nó sủa um lên rồi cả đám hùa nhau chạy mất dép, vừa chạy vừa cười.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.