Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2021-03-07, 12:48 PM)LýMạcSầu Wrote: Người ta hay nói yếu bóng vía dể thấy ma. Sầu cũng không hiểu yếu và nặng là thế nào. Mẹ Sầu có thấy ma. 
Chuyện bây giờ hết đạo đức là vì vô VB sân si quá, ai thấy ghét là muốn chém  Rollin
Nói giỡn chứ chuyện bị lạc lối thì có nhiều lý do, cũng không hiểu tại sao. Thất vọng ở người? Ở mình?  Wink

Đánh cho thật mạnh thôi, nương tay đừng chém nhe sư phụ, các chú cũng tốt và tội nghiệp lắm.
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by Thuctinh - 2021-03-07, 02:55 PM