Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
Vân thì không bao giờ nói ... mình làm được những chuyện người khác không làm được ... NO






còn nếu ai ra nói .. HỌ LÀM ĐƯỢC NHỮNG CHUYỆN NGƯỜI KHÁC KHÔNG LÀM ĐƯỢC ... thì Vân suy nghĩ ... CÓ TIN HỌ ĐƯỢC KHÔNG ... CÓ NÊN CHO HỌ A BENEFIT OF A DOUBT KHÔNG ??



bởi vậy .. theo Vân nghĩ ... với những người này , mình nên tìm hiểu về họ sâu 1 chút .. nếu mình thấy không có điểm gì mình có thể hoài nghi được ... thì ok , tạm thời ... tin  Shy
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by tuyetvan - 2021-03-07, 01:28 PM