Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
giống như Vân không tin ma quỹ


Vân ở nhà 1 mình ... bây giờ tĩ dụ 12 giờ khuya , Quê ngồi nói chuyện ma quỹ với Vân

Vân sẳn sàng nói chuyện , giống tối hôm qua

chứ Vân không sợ 

gặp người sợ ma , chắc họ không dám nói tới ma ... vào thời điểm chương trình lúc không giờ đâu




Vân tin Chúa

Vân tin những linh hồn chết , sẽ đi vào hades

còn chuyện ma quỹ hiện ra hù Vân , chỉ là trò chơi của Satan

Vân tin Chúa , Vân không chơi với Satan ... thì sao nó chơi với Vân được  Rollin Rollin
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by tuyetvan - 2021-03-07, 11:29 AM