Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2021-02-03, 02:49 AM)quexua Wrote: Điều anh HH  nhận xét khó có thể bác bỏ.  Hello  "Nếu ai kiếm được Thiên Đàng, người đó sẽ thấu hiểu ý nghĩa cuộc đời của họ."  Hoặc  có thể nói ngược lại  ... Nếu ai thấu hiểu ý nghĩa của cuộc đời của họ, thì người đó có thể kiếm được Thiên Đàng. 

Thế qx xin thắc mắc ... chẳng hay anh HH có thể kiếm được Thiên Đàng chưa?  banana-skipping-rope-smiley-emoticon Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trở lại "đi tìm Ý nghĩa của cuộc sống" và Thiên Đàng, Niết Bàn. Dường như đó là 2 vế khác Nihau. 

"Đi tìm Ý nghĩa của cuộc sống" là nói về những vấn đề của thế gian, cái hiện tiền trước mắt, hay vài mươi năm tới. Điều mà mình có thể hiểu, nắm, và thực hành được.

Còn Thiên Đàng, là cái sau khi mình đã xuôi tay, tinh cầu đã thu lại rồi. Là điều mà người bình thường khó ai hiểu và nắm được, ngoài tầm với của đại chúng. (Giả sử như TĐ, NB là nơi chốn giống như người ta nghĩ. Điều này cũng chưa chắc đúng.)

Vậy thì thực tế là mình nên nhắm vào cái nào trước, cái hiện tiền trước mắt, hay là cái xa xăm sau khi nhắm mắt? Nên đánh nước cờ nào?
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2021-03-03, 03:43 AM