Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2021-02-27, 03:19 PM)TBTT Wrote: Chào anh quexua Hello  Cho TB xin vô đây xạo sự với anh tí nhe....Nhớ xưa thật là xưa, lâu lắm rồi TB thấy mình đi thả diều mà trên trời không thấy có con diều nào hết, kể cà con diều của TB mà thấy toàn là mấy đám mây ngũ sắc rất đẹp...hihi, chỉ là chiêm bao thôi mà TB biết là mây 5 màu đó, hay không???  Rollin...Khi kể lại giấc chiêm bao đó cho Mẹ của TB nghe thì bà bảo: Vậy là TB có phước rồi đó, vì thấy mây ngũ sắc tới đón TB về với ông bà tổ tiên rồi đó, chuẩn bị đi là vừa! Lúc đó TB sợ tới ăn ngủ không được mấy ngày đêm rồi mới quên được giấc mơ quái dị đó cho tới giờ luôn nè! Becuoi

Chào TB, xin TB cứ tự nhiên muốn xạo sự với lúc nào cũng được. Nghe người ta nói người có tật thì hay giật mình. Hồi nãy bác LTP nói đến nữ thần núi Vu Sơn, tức là nữ Sơn Thần làm tui đang thắc mắc là ai, tự nhiên thấy TB vào làm tui càng nghi ngờ ... hay là ...  Confused ... Vậy xin hỏi TB là ai ? Mặc đồ gì ? có phải mặc đồ bà ba không? Hãy thực tình khai báo thì sẽ được nhà nước khoan hồng.  Rollin

Nói giởn thôi, trở lại giấc mơ đi thả diều hồi còn nhỏ, bộ TB cũng đi thả diều nữa hả? Hay là chỉ mê xem thả diều quá nên trong mơ thấy mình đi thả diều? Mà thấy mây ngủ sắc rất đẹp giống như cầu vòng thì chắc là Tb cũng có điều gì kỳ đặc , mây này ít ai thấy. Nói tóm lại chắc Mẹ của TB nói cũng có lý, hổng phải là sắp được ông bà tới rước, nhưng là trong tâm linh có điều gì trong sáng không biết chừng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2021-02-27, 04:47 PM