theo dõi những ngày cuối cùng
trước đây Vân quen 1 anh bạn


gặp nhau 2 đứa cứ cãi lộn miết ... Vân thì muốn chấm dứt để khỏi cãi lộn ... anh thì không muốn chấm dứt chắc vì còn muốn cãi lộn  Rollin


SUY NGHĨ CUẢ ANH LÀ .... HỄ ANH NGHĨ SAO , THÌ VÂN NGHĨ NHƯ VẬY ... NHỮNG GÌ VÂN NÓI KHÔNG PHẢI LÀ VÂN NGHĨ , NHƯNG NHỮNG GÌ ANH NGHĨ , MỚI LÀ .... NHỮNG GÌ VÂN NGHĨ   Rollin



tỉ dụ , anh rũ đi chơi , Vân nói Vân không rãnh không đi

anh nói ... Vân không phải nghĩ những gì Vân nói ... Vân nghĩ những gì anh nói , là Vân muốn đi chơi



há ... có vậy thôi 2 đứa cải nhau chí choé




BỠI VẬY , ĐỪNG BAO GIỜ CHO RẰNG ... MÌNH NGHĨ GÌ , THÌ NGƯỜI TA NGHĨ NHƯ VẬY

HÀNH ĐỘNG , LỜI NÓI CUẢ NGƯỜI TA ... KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ NGƯỜI TA NGHĨ   Face-with-rolling-eyes4

MÀ NGƯỜI TA NGHĨ ... NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ  Face-with-rolling-eyes4


đúng là ..... Crazy  Face-with-rolling-eyes4






Vân thì khác 

- lời nói của người ta chỉ có ý nghĩa 5% thôi

- hành động của người ta mới có ý nghĩa 95% 

- Vân tin vào hành động .... hơn là tin vào lời nói 

- và dĩ nhiên ... Vân không cho Vân nghĩ gì , người ta nghĩ đó .. mà Vân chỉ nhìn vào hành động của họ , là biết họ nghĩ gì  Shy




giống như Tỗng thống Thiệu có nói

đừng tin vào những gì CS NÓI , mà hãy tin vào những gì CS LÀM  Thumbs-up4
Reply


Messages In This Thread
RE: theo dõi những ngày cuối cùng - by tuyetvan - 2021-01-20, 09:48 AM