2020-12-30, 05:49 PM
(2020-12-30, 04:49 PM)Hai hòn Wrote: Anh hai hễ có rãnh thời giờ thì vô VB đọc những gì em Đạn viết, trước hơn ai hết. Hì hì...hì hì. Cách viết của em Đạn làm anh hai nhớ lại lúc nhỏ thường đọc truyện của Duyên Anh.Cảm ơn em Đạn cho những dòng chữ gây lại những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, mặc quần xà lỏn mỏng manh ra ruộng bắt dế về đá với mí thằng bạn.
Cảm ơn anh. Gì chứ ba cái chuyện hồi nhỏ em một bụng luôn, có dịp kể ra cho vui. Chuyện chơi u, chơi tạt lon, đá dế, chuyện "iu đương" thời nhỏ thì em rành. Thời của em hồi đó yêu ngộ lắm, ba tháng mới cho nắm tay, sáu tháng mới cho hun lên... má, chữ yêu nó còn rất hiếm, khác với thời bây giờ, hở chút là yêu, hở chút là dắt nhau dzô bụi làm gì hổng biết luôn.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.


