Chuyện trên trời dưới đất.
Vậy là còn hai ngày nữa là qua năm mới, hay còn gọi là tết Tây, tết Duơng lịch.

Thường thì cách hai ba ngày trước tết Tây, ai ai cũng ngồi nhìn lại những được mất trong một năm qua, thường thì người ta hay nói đến cái mất nhiều hơn, cứ làm như dọn dẹp hết cho mình những bề bộn trong năm cũ để đón năm mới với nhiều thay đổi hơn, nhiều cái mới hơn vậy. Thôi thì mình cũng bắt chước thiên hạ, rảnh rỗi pha một ly cà phê, vừa uống vừa kiểm điểm nhưng được mất trong năm qua coi  sao. Dĩ nhiên viết ở đây, chơi ở đây thì nói chuyện ở đây cho nó gọn, chứ viết chuyện trên trời dưới đất ở bên ngoài, nơi những mãnh đời riêng hay chung ai mà hiểu, ai mà nghe.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện trên trời dưới đất ở đây coi vậy mà nhiều, tuy VB có được ba năm mà mình dường như chỉ mới tham gia cũng gần một năm thôi, nhưng phải nói thiệt, một năm có quá nhiều biến động, đủ thứ vui buồn lẫn lộn, nhưng khi ngồi ngẫm nghĩ thấy vui nhiều hơn buồn thì phải, vui trong những cái đáng để vui, vui trong những cái buồn, cái bực đã có. Đừng hỏi tại sao mình ăn nói ngược ngạo, chuyện làm mình buồn bực mà mình lại thấy vui, bởi sau tất cả, khi mọi chuyện đã qua rồi, ngồi mà nhớ lại mới thấy mình đôi khi cũng vô lý thật, người đôi khi cũng vô lý thật, cứ làm như chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng vô lý, vô nghĩa nên hình thành mình cũng vô lý vô nghĩa theo vậy.  Smiling-face-with-halo4

Hớp một ngụm cà phê cho người nó tê tê rồi viết tiếp, thời gian còn nhiều mà. Với lại dù sao thì mình cũng lỡ mang tiếng là người viết dài, viết dai nhưng dở sai thì tùy người đối diện, ai thương mình thì bảo hay, ai ghét mình thì bảo dở, nhưng thôi kệ đi, đời mà, chẳng có một cái mẫu số chung nào là đúng, là sai, là hay, là dở hết. Có một người bạn ở đây đã từng bảo với mình trong những ngày mình tịnh khẩu, nói theo ngôn ngữ của hai tên kia là diện bích hay đến tháng gì đó, anh là người ham viết, ghiền cái tiếng cóc cóc của cái keyboard mỗi đêm mà chịu tịnh khẩu kể cũng lạ, chịu sao nổi?. 

Ừa hén, bạn ý nói cũng đúng, tịnh khẩu thì chịu sao nổi. Chắc phải note lại, dặn người thân với bạn bè nếu mai này lỡ mình một lần nằm xuống thì xin cái hòm nó rộng rộng chút, đừng lèn chặt, nhớ bỏ theo cái laptop cùi của mình và một cục phát wifi, nằm ở trỏng có buồn buồn thì ngồi dậy, lấy máy ra gõ lóc cóc cho đỡ ghiền, có khi enter một phát, chữ nghĩa nó được mã hóa bay cái vèo lên đây cho mọi người đọc, kể cũng vui... hì.
Love is now or never...
Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện trên trời dưới đất. - by Dan. - 2020-12-30, 04:13 PM