Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chuyện trên trời dưới đất.
(2020-12-25, 02:48 PM)Dan. Wrote: Hello Cỏ.  Tulip4

Nick nghe tây tây vậy chứ người thì vẫn mũi tẹt da vàng mà. Trãi qua một cuộc bể dâu cuối cùng thì Đạn vẫn hoàn Đạn, có điều phen này râu tóc trụi lũi, dấu diếc gì bay hết trơn hết trụi, may mà còn giữ lại cái hột nút ruồi duyên làm dzốn.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng cái chữ ký thì lấy trong bài hát Goodbye thôi. Mình thì hay nghe nhạc và ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng của âm nhạc chi phối. Nhất là nhạc thất tình. Tây Việt gì nghe cũng nhiều, đôi khi ngẫm nghĩ lại thấy mấy ông nhạc sỹ coi vậy mà có nhiều ý tưởng hay thiệt là hay, nhất là trong chuyện tình cảm, tình yêu, cứ làm như mấy ổng yêu nhiều, yêu tha thiết yêu da diết lắm nên mới viết ra được những câu hay như vậy.

Sao lại bi quan để chỉ nghĩ câu ấy viết cho những người ở trên mấy hành tinh xa xôi ấy vậy?. Bộ trên trái đất hổng có người đàn ông nào như vậy sao?.  Chắc là chưa gặp thôi, coi vậy chứ còn nhiều người lắm ah. 

Đàn ông được ví như những người từ sao Hỏa đến, tính tình dẫu có hơi nóng nãy một chút nhưng suy ra cũng ấm áp lắm chứ bộ. Đàn bà được ví như những người từ sao Kim đến, sao Kim coi vậy chứ là hành tinh sáng nhất trên bầu trời, được ví như sao Hôm khi chiều tối về, được ví như sao Mai khi bình minh. Hai cái sao Hỏa và sao Kim ấy mà gặp nhau, hợp lại thành một đôi, biết cách bổ sung cho nhau để hoàn hảo, để trở thành một câu chuyện tình thật đẹp. Chữ ĐẸP ở đây chỉ mang tính ước lệ về thời gian, chưa chắc gì sống với nhau đến răng long đầu bạc mới là đẹp. Có những chuyện tình chia ly, dang dở, không có một kết thúc có hậu nhưng vẫn được coi là đẹp mà.

Thế nên việc người đàn ông tự chấp nhận một nỗi đau để người mình yêu không khóc hay việc một người phụ nữ chấp nhận một thua thiệt để người đàn ông của mình không buồn tuy ít nhưng vẫn có. Có khi mình không nhận ra thôi.

Mình nghiệm ra câu này:

Khi bạn đòi hỏi ở người khác nhiều quá, bạn luôn luôn sẽ thấy như thế là quá ít, chưa đủ. Khi bạn hài lòng với cái mình đang có, tuy nó ít thật nhưng vẫn làm cho bạn vui nhiều.

Hết thắc mắc chưa?.  Shy



Thế nên việc người đàn ông tự chấp nhận một nỗi đau để người mình yêu không khóc hay việc một người phụ nữ chấp nhận một thua thiệt để người đàn ông của mình không buồn tuy ít nhưng vẫn có. Có khi mình không nhận ra thôi.

Đồng ý với câu này của anh Đạn. Đây là sự kết kợp hoàn hảo, anh Đạn nghĩ vậy không? Nhưng đời là như thế đó, chỉ được 1 vế thôi Đạn ơi.

Người đàn ông bị thu hút bởi người phụ nữ làm họ đau khổ và người phụ nữ chịu thiệt thòi, thua thiệt vì người đàn ông làm họ khóc.



Khi bạn đòi hỏi ở người khác nhiều quá, bạn luôn luôn sẽ thấy như thế là quá ít, chưa đủ. Khi bạn hài lòng với cái mình đang có, tuy nó ít thật nhưng vẫn làm cho bạn vui nhiều.

Đến 1 lứa tuổi và đạt đến sự trưởng thành trong suy nghĩ, mình sẽ chấp nhận và hài lòng với những gì mình thật sự có trong tay hơn là đòi hỏi và mong ước điều ngoài tầm tay.



Còn thắc mắc nhưng để dành. Shy
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện trên trời dưới đất. - by Green Grass - 2020-12-25, 08:14 PM