Chuyện trên trời dưới đất.
Một vài hình ảnh trong những ngày lang thang bỏ nhà đi bụi.  Shy

Hôm trước có nghe bạn Đăng nói nhớ Hồ Con Rùa, buổi tối đi ngang thử chụp một tấm. Khung cảnh hiện tại vào buổi tối không còn tấp nập như trước, người ta dẹp hết những xe hàng rong bán đủ các loại quà ăn vặt như xôi, cà phê..., tắt hết đèn chiếu sáng, lác đác vài người ngồi hóng mát. Cứ năm mười phút là có xe của họ chạy lòng vòng, cứ thấy ai bán hàng rong là hốt hết về phường. Không biết mấy con ký sinh trùng (theo cách gọi của họ) hàng rong này đi về đâu...

Nghe bảo mai kia mốt nọ chỗ này sẽ được "quy hoạch" thành một con phố đi bộ với trung tâm là hồ Con Rùa thông với mấy con đường Duy Tân, Trần Quý Cáp... Ráng chờ vậy.

[Image: IMG-7431-resize.jpg]

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn sửa chưa xong, mặt sau còn ngổn ngang giàn giáo, mặt trước có tượng Đức Mẹ đứng trong bóng tối, xa xa là Bưu Điện Sài Gòn:

[Image: IMG-7432-resize.jpg]

Mặt trước Nhà Thờ:

[Image: IMG-7434-resize.jpg]

Hướng về đường Tự Do cũ:

[Image: IMG-7438-resize.jpg]

Cái hồ nước trước Tòa Thị Chính cũ và đường Nguyễn Huệ ngày xưa giờ đã thành một chỗ trong phố đi bộ. Nhớ hồi trẻ mỗi khi Giáng Sinh về, đêm 24, tui với mấy tên bạn hay ra dựng mấy chiếc xe honda ở đây ngắm... gái.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG-7446-resize.jpg]

Mấy chị bán đồ chơi cho con nít trên phố đi bộ. Vừa bán vừa nhìn ra sau, sợ mấy ổng đến hốt sảng.

[Image: IMG_7447_resize.jpg]
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry...
Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện trên trời dưới đất. - by Đạn. - 2020-12-23, 12:00 PM