2020-11-28, 07:50 PM
(2020-11-28, 06:45 PM)Heart Wrote: Anh Anatta,
Lúc tuổi còn non thì cái nhìn đầu tiên là cái đẹp. Nhưng khi tuổi đời chuẩn một chút thì cái đẹp với Heart cũng khg quan trọng lắm. Điều làm cho Heart có ấn tượng lâu dài là cách ăn nói vui vẻ và anh ấy phải sạch sẽ và biết lo lắng cho Heart nhiều cũng như Heart lo lắng nhiều cho anh ta vậy. Nguoi đàn ông lý tưởng của đời Heart .
Và Heart khg có nói xạo
Heart,
Cái post đối thoại kia là anh pha trò tưởng tượng viết đùa vui -- nhân ngày nghỉ lễ có chút cảm hứng -- anh có viết là "đoạn kịch ngắn đối thoại".
Đọc cái post trên này của Heart có vẻ nghiêm trang làm anh giật mình. :) Làm anh bị "tụt mood" (copy chữ dùng của Đạn N).

Bây giờ nói nghiêm túc. Theo anh nhận thấy thì những lời của Heart viết trên rất đáng khen, chỉ ra rằng Heart có quan niệm hay suy nghĩ đàng hoàng, chín chắn khi chọn bạn đường.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore