2020-11-28, 03:11 PM
(2020-10-31, 07:56 PM)Heart Wrote: ....
Cuối đời, Hiệp sĩ Garwain của chúng ta thường dặn dò con cháu: "Vợ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, ..."
Nguồn: lượm
Sau đây là màn kịch đối thoại ngắn giữa cô Heart và anh Tà.

--------------------------
Heart: Anh anatta, vợ đẹp hay xấu đối với anh có quan trọng không?
Tà: Không.
Heart: Really, thiệt à? Heart không tin.
Tà: Đã gọi là vợ rồi, thì anh phải yêu thương cô ấy, rồi mới lấy, phải không? Thương là thương ở cái tánh, cái hạnh của cổ, và tình yêu đó mới đậm đà vững bền. Nhan sắc ở người nữ thì chóng tàn theo thời gian, tuổi tác, sanh nở, chăm sóc con cái, việc nhà việc cửa, công ăn việc làm. Nếu thương cô ây vì sắc đẹp, duyên dáng thì chẳng lẽ mai này dung nhan cô ấy tàn phai đi rồi cái tự nhiên anh hết thương yêu, rồi đi kiếm cô khác sao? Nên vợ đẹp hay xấu không quan trọng lắm, tánh hạnh quan trọng hơn. :)
Heart: Anh nói nghe cũng có lý, nhưng sao em cũng cảm thấy còn hơi hồ nghi lời anh nói. Vì đàn ông thì thường hay mê sắc đẹp, có bạn gái hay vợ rồi mà còn đứng núi này trông núi nọ, cặp bồ cặp bịch tùm lum.
Tà: Đàn ông cũng tùy theo người, anh không phải là loại người đứng núi đông mà trông núi tây. :)
Heart: Nhưng mà vợ xấu thì đâu có vẻ quyến rũ hay hấp dẫn bằng vợ đẹp.
Tà: Ấy chà. Với anh thì vợ xấu hay đẹp cũng quyến rũ như nhau: "Vì tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, biệt thự cũng như nhà lá."

Heart: ...

--------------------------
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore