Chuyện trên trời dưới đất.
(2020-11-24, 05:59 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Cho đến tận giờ vẫn còn ám ảnh một câu hỏi lớn trong đầu,  Tôi cũng như bạn, Tìm gi ở đây?.  Tôi gần tìm ra câu trả lời rồi, còn bạn?.

Tao chơi nhiều chỗ rồi, và ở đâu, cũng xác định cho mình rất rỏ cái mục đích: tìm bạn, không tìm thù. Chuyện có kẻ thù chỉ là điều bất đắc dĩ và do tại cái tính lóc chóc nói năng ba trợn của tao thôi. Dù sao thì tao ở đâu cũng có bạn nhiều hơn kẻ thù. Có nhiều bạn bè thì có nhiều niềm vui, đó là chuyện đương nhiên. Thật ra thì con người ở mỗi thời điểm sẽ thay đổi chứ không phải cứ thế hoài. Duy tao thấy mày cả chục năm nay không thay đổi là mấy, hay thật. Tao có chơi ở 1 diễn đàn kia (không phải DT) hơn 20 năm (và bây giờ vẫn còn chơi). Hồi xưa tao năng nổ, xông xáo, có vụ gì cũng góp tiếng nói của mình vào, tranh cãi nổi gân đít lên luôn. Thế nhưng chừng chục năm trở lại đây thì tao im, chỉ cười và nhìn thiên hạ đâm chém nhau nhiều hơn. Thấy toàn là anh em với nhau không, đa số là những người mình đã gặp mặt bên ngoài (ở chỗ đó cứ mỗi 2 năm lại tổ chức gặp mặt nhau offline, chọn 1 tiểu bang ở Mỹ làm nơi tụ tập). Hơn 2 chục năm thì cũng có nhiều xung đột, một số lớn người bỏ đi vì chửi lộn nhau đâm ra tự ái, một số gặp lại nhau trên facebook, lập thành nhóm riêng. Nhóm nào thì tao cũng tham gia hết, thấy các bạn bè mà chia rẽ cũng buồn.

Dĩ nhiên ở đâu cũng vậy, mình phải chuẩn bị tinh thần cho ngày mình phải dời đi vì nhiều lý do khác nhau. Nghĩ đến bỏ lại các người bạn của mình là thấy buồn trong lòng rồi, tao coi ba trợn vậy chứ là người nhiều tình cởm Lol

Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện trên trời dưới đất. - by Ech - 2020-11-24, 08:53 PM