2020-10-17, 11:07 PM
(2020-10-17, 05:20 PM)anatta Wrote: Đọc cái post này xong tôi chỉ biết...![]()
Đạn ơi là Đạn... Rùa ơi là Rùa... Suy suy đoán đoán thế này mà không phải cô ấy rồi sao. Khiến cổ ngại, mai đây cô ấy mà gặp mình đâu thì né đó -- social distancing không chỉ là 6 feet mà là xa tới 600 feet. Nói chi mai này. Khoảng thời gian gần đây, cổ gặp mình thì cũng né tránh như tránh... Tà. Nên, suy đoán của Rùa chỉ đúng xấp xỉ 30%. :)
Lấy thí dụ bài hát yêu cầu có tựa là Yêu Nhau Một Đời, thì Trái Tim cũng là biểu hiện của chữ Yêu. Chẳng lẽ từ đó Rùa nhà mình suy ra thế này. Yêu, ngụ ý là nhịp đập hoan ca, hạnh phúc của Trái Tim, mà Trái Tim.... thì là cô đó đó. :))
Rùa mà không làm Giám đốc Sở Cảnh sát Điều Tra của thành phố thì thiệt là một lảng phí vô cùng to lớn cho tài nguyên đất nước. Mà nếu có làm giám đốc sở điều tra, chắc là tối tối đi điều tra xem xét mấy quán bia ôm, rồi ngồi đó vừa ôm vừa suy đoán quá.
....
Thì tui đã nhấn mạnh ở post trên kia rồi, hiện tại thì anh đang đứng giữa hai làn nước, bán tín bán nghi, đang ngồi bứt lông gà miệng lẩm bẫm một mình, Cô ấy, Không phải cô ấy... mà. Đúng hông?. Trăm sự cũng tại em Hũ cưng, tung ra cái chiêu này thiệt là khó nghĩ quá đi đó mà.

Nhưng tui thì nghiêng về giả thuyết người yêu cầu chính là cô ấy, bởi tựa của bài hát yêu cầu là Trái TIM ngoan. Phàm cái gì có chữ


Phụ nữ coi vậy chứ họ cũng ác lắm, không bao giờ hài lòng với cái họ đang có. Tim mình đã ngoan rồi thì họ muốn trái tim ấy phải ngoan hơn, ngoan nữa, ngoan mãi, ngoan vĩnh viễn không bao giờ hết ngoan, có vậy họ mới chịu. Chuyện yêu cầu ấy thật tình là không sai, rất đúng, nhất là khi họ nhìn vào cái gương khác, (xin nêu tên ku Ếch ra để minh quạ cho trường hợp này


Túm lại, theo tui, anh cứ tập hát bài này đi, trúng đài, trúng người thì không nói làm chi, rủi có trật bản lề bị người ta trách móc, giận hờn, nhõng nhẽo, ngắt véo bầm mình hay bắt đứng xa 6, 7 trăm feet gì đó anh cũng có cớ mà nói lại, Ai biểu thương tui mà không nói ra làm chi để tui hiểu lầm, hay, Hết người nhờ vã rồi sao mà lại đi nhờ cô Hũ vậy chứ, hoặc, Sao không nhờ ông Đạn dễ thương dễ mến nhắn giùm?. (Bảo đảm nhờ tui là tui pm cho anh biết người đó là ai liền, không có úp úp mở mở như em Hũ dễ ghét kia đâu).


Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...