2020-09-01, 03:26 PM
Bài Phút Cuối NinhVan & 3Ech song ca nghe hay và cảm động.
Nghe Phút Cuối gợi cho tôi nhớ đến ca sĩ Cẩm Nhung. Nghe nói thì trước năm 1975 bà đã bị vợ lớn của ông sĩ quan nào đó mà bà quen biết, ghen tuông và tạt át-xít làm hư hoại khuôn mặt của bà. Hơn hai mươi mấy năm trước khi còn ở VN, cứ mỗi một năm hoặc hai năm thì tôi lại thấy cs CN về nơi thị xã tôi ở và đi hát dạo lòng vòng vài ngày ở các khu chợ buôn bán sầm uất để xin tiền độ nhật. Khi đi hát bà (tôi nghĩ chắc dạo đó bà khoảng trên dưới 50 tuổi) đeo một tấm ảnh chân dung khi còn trẻ đẹp của bà ngay trước ngực. Đầu thì đội nón lá sụp xuống che khuất khuôn mặt của bà đi. Vai thì mang cái loa (speaker) và cái lon để người ta bỏ tiền cho vào. Bà thường hay hát bài Phút Cuối này, hát rất hay và tràn đầy cảm xúc. Tôi đã có dịp thấy khuôn mặt bị tạt acid của bà, thật không biết nói gì hơn là thông cảm và tội nghiệp cho kiếp má hồng bạc phận. Khi đó tôi tự hỏi không biết khi bà lớn tuổi hơn, rồi những lúc bệnh hoạn đau yếu thì đâu còn hơi sức nữa mà đi hát dạo để tìm sinh kế qua ngày, thì bà phải sống làm sao!?
Yêu Đương và Oán Hận cách nhau chỉ... sợi tóc. Khi người ta thấy tình yêu của mình có cơ may bị lung lay bởi một nguyên nhân nào đó thì tự ái và sân hận nổi lên làm mờ lý trí đi, và người ta ra tay để hủy diệt cái nguyên nhân gây chướng ngại, hoặc đôi khi lạnh lùng xuống tay luôn cả với đối tượng mình yêu.
...

Nghe Phút Cuối gợi cho tôi nhớ đến ca sĩ Cẩm Nhung. Nghe nói thì trước năm 1975 bà đã bị vợ lớn của ông sĩ quan nào đó mà bà quen biết, ghen tuông và tạt át-xít làm hư hoại khuôn mặt của bà. Hơn hai mươi mấy năm trước khi còn ở VN, cứ mỗi một năm hoặc hai năm thì tôi lại thấy cs CN về nơi thị xã tôi ở và đi hát dạo lòng vòng vài ngày ở các khu chợ buôn bán sầm uất để xin tiền độ nhật. Khi đi hát bà (tôi nghĩ chắc dạo đó bà khoảng trên dưới 50 tuổi) đeo một tấm ảnh chân dung khi còn trẻ đẹp của bà ngay trước ngực. Đầu thì đội nón lá sụp xuống che khuất khuôn mặt của bà đi. Vai thì mang cái loa (speaker) và cái lon để người ta bỏ tiền cho vào. Bà thường hay hát bài Phút Cuối này, hát rất hay và tràn đầy cảm xúc. Tôi đã có dịp thấy khuôn mặt bị tạt acid của bà, thật không biết nói gì hơn là thông cảm và tội nghiệp cho kiếp má hồng bạc phận. Khi đó tôi tự hỏi không biết khi bà lớn tuổi hơn, rồi những lúc bệnh hoạn đau yếu thì đâu còn hơi sức nữa mà đi hát dạo để tìm sinh kế qua ngày, thì bà phải sống làm sao!?
Yêu Đương và Oán Hận cách nhau chỉ... sợi tóc. Khi người ta thấy tình yêu của mình có cơ may bị lung lay bởi một nguyên nhân nào đó thì tự ái và sân hận nổi lên làm mờ lý trí đi, và người ta ra tay để hủy diệt cái nguyên nhân gây chướng ngại, hoặc đôi khi lạnh lùng xuống tay luôn cả với đối tượng mình yêu.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore