Luật Lệ Chợ Trơì: Xin các thành viên góp y' kiến !!!!
#33
Nãy giờ nói xa xôi chuyện liên quan đến bên trong mà quên đi chuyện bên ngoài. Ngoài ở đây là chuyện ở chợ Trời, phải nói là một đặc sản của VietBest mới đúng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Là một nơi thu hút khách thập phương tứ xứ tụ về, nơi có nhiều gian hàng đầy màu sắc sặc sỡ, là một nơi bày bán nhiều món ăn đường phố đủ mùi vị, có nhiều món ngon vật lạ thơm nức mũi, nhưng cũng có nhiều nơi, mùi tanh của cá ươn cũng có, mùi thum thủm của thịt mốc cũng có luôn, mùi hương thể nồng nàn của một bóng hình giai nhân mới lạ hay mùi mồ hôi của một nam nhân ba ngày chưa tưới một giọt nước vào người cũng có luôn.  Biggrin

Trước khi xàm xí xú về chợ Trời, tưởng cũng nên nhắc đến một thói quen khá kỳ dị của dân đu dây diện chính hiệu vừa được Nasa công bố theo một bản tường trình của một tay Tiến Sỹ người Lào tên Xayxam Saukhixin, nói về một cái thú vui (hay thú tính mới đúng ta?) của dân đu dây diện VN, đó là việc thích trùm bao bố, được gọi một cách mỹ miều là đeo mặt nạ, giả làm người khác mà không ai nhận ra để đùa giỡn cũng có, để chửi xiên mắng xéo người khác cũng có, nếu được nước có khi còn gọi thẳng tên một người ra chửi cũng có luôn... với cái tâm thế, cùng lắm thì họ (BĐH) xóa bài chửi của mình là cùng, có cao lắm thì ban ai-pi ai-biết gì đó là cùng, coi vậy chứ đâu có dễ làm, bởi ngoài cái mặt na thú mình đang xài, ngu gì mà xử dụng ai-pi thật cho họ biết?. Đeo mặt nạ giả dạng thường dân để gạt bạn mình kể cũng vui vui, có khi nó còn hỏi ngay mình nick đó là ai mới thú, vui mà. Nhưng nhiều người không chịu vui thôi đừng nên vui quá, mất vui, họ thường đi xa hơn cái họ muốn, ấy là chưa kể có sự lợi dụng ở đây, lợi dụng để chửi thằng đó, con đó cho bỏ ghét, lợi dụng để giải tỏa cái hờn giận có đâu đó từ thời xưa cũ, từ những đụng chạm ở nơi khác mang về. Thôi thì đủ cả mọi vấn đề. Làm chi vậy không biết. Cứ hay phanh phui chuyện con đó, thằng đó nó gạt tui thế này thế nọ mà quên đi một cái nguyên tắc đầu tiên rằng, mình có NGU mới bị lừa, có KHỜ mới bị gạt, quan trọng là bị một lần rồi có bị lần thứ hai không, không thì thôi im đi, nói ra chi cho thiên hạ cười mình trước?. Ai cũng lớn hết rồi, cứ thích làm con nít lên năm lên ba ngây thơ vô số tội, ngộ thiệt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không thể phủ nhận một điều là nhiều TV của VB vẫn thích mở thread, post bài ở ngoài chợ Trời, bởi theo suy nghĩ của họ, ở đó nó vui hơn, nhiều người đọc hơn, nhiều ý kiến trái chiều hơn, sôi nổi hơn, xôm tụ hơn. Chuyện ấy cũng bình thường thôi, bởi đâu có ai cấm bạn làm cái bạn thích được?. Nhưng nên nhớ một điều rằng, chốn ấy hang hùm chớ mó tay, ra đi Mẹ có dặn rằng, sông sâu chớ lội, đò nhiều chớ đi, yếu mà bày đặt ra gió, có sức chơi có sức chịu, than khóc cái nỗi giề?. Cứ bình thường ở trong này như nhiều bạn khác, màn êm chăn ấm, lâu lâu chụp một cái hoa, chụp một món ăn mời mọi người ăn ngó cho họ thèm chơi có phải sướng hơn không?. hihi...

Nói vui vui cũng nhiều rồi, giờ có thêm chút ý kiến về việc chính.

- Theo điều lệ thì TV nào của VB cũng có thể lập thread ngoài chợ Trời, nhưng giao trước, ngoài việc tự chịu trách nhiệm cho nội dung mình viết thì cũng nên tự chấp nhận cho những bất trắc, những tỵ hiềm nếu có. BĐH chỉ giải quyết những trường hợp vi phạm rõ ràng thôi. Không ai ở không mà đi theo tò tò bồng em gánh nước giùm mình rồi còn xức dầu an ủi khi mình bị té u dầu dập trán đâu, người ta còn cơm áo gạo tiền chồng bu con bú nữa, ai chưa có gia đình thì cũng phải bận yêu đương hò hẹn nữa chứ.... Biggrin

- Ông Bà nào là Guest (Khách), có thể là TV chưa muốn ghi danh hoặc là TV của VB nhưng khoái mang mặt nạ, lập thread ngoài chợ Trời thì xin làm ơn đừng đòi hỏi quyền lợi như những TV có ghi danh khác của VB, đừng hở một chút là hả họng kêu gào công bằng cái này, bình đẳng cái kia như bao TV khác được. Khi bạn đã không tự tôn trọng mình thì đừng đòi hỏi chúng tôi phải tôn trọng bạn, đó là sự công bằng chính đáng vậy. trong trường hợp có ghét thằng Đạn, muốn băm nó ra cho dzịt ăn mới hả giận thì xin mời, ghi danh hay dùng nick chính thức của mình vào war room, kêu đích danh nó ra mà nói, đâu phải là không có chỗ để nói đâu mà ngồi ngoài chợ Trời buông lời xúc xiểm, xỏ xiên móc nghéo, làm vậy thì hén nhát quá, right?. Mọi hình thức mạ lỵ nhau ngoài ấy xin một lần được giật nước cho trôi đi đâu thì trôi, khỏi giải thích mất công.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúc vui cả nhà.  Tulip4

(Dạo này không hiểu sao mình thấy mình nhiều chuyện thiệt, sau post này xin tự khóa mồm lại một tuần, ngồi quay mặt dzô dzách đá nhìn hình em mà thiền tịnh cho tâm hồn nó bớt động đậy mới được.). 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply


Messages In This Thread
RE: Luật Lệ Chợ Trơì: Xin các thành viên góp y' kiến !!!! - by Ngại đạn. - 2020-08-16, 11:40 AM