2020-08-08, 08:21 PM
Nhắn chị Sầu.
Tính Chủ nhật này em đi Chợ Lớn chụp hình cho chị, nhưng chưa thu xếp được nên có thể là ngày khác trong tuần này.
Sẵn tiện hỏi thêm chị ít chi tiết về khu quận 5 và 6, bởi em không rành lắm về khu ấy.
- Chị nói cầu Ba Ly Cao, chắc là muốn nói về cầu Palicao hay sau này còn gọi là cầu Ba Cẳng phải hông ạ?. Cầu này có ba chân, bắt ngang rạch Hàng Bàng, phía sau chợ hóa chất Kim Biên ngày nay. (Chợ Kim Biên chuyên bán hóa chất, có sau năm 75).
Ngày xưa có một câu nói là "Dân chơi cầu Ba Cẳng" ám chỉ dân chơi chưa phải là đẳng cấp hay sành điệu lắm so với dân chơi Chợ Lớn hay dân chơi Cầu Muối. Em lên Google tìm hiểu thì thấy hình cũ của nó như thế này:
![[Image: cau_ba_cang.-06.jpg]](http://cdn1.cartimes.vn/images/19/5/26/cau_ba_cang.-06.jpg)
Nếu đúng thì nó đã không còn tồn tại nữa, còn chăng là mấy trụ cầu thôi. Sẽ đến và chụp cho chị cảnh ở đó bây giờ, coi cho vui thôi chứ nhìn không ra đâu.
(Hóa ra chị ngày xưa cũng là dân chơi cầu Ba Cẳng hén, hèn gì....
).
- Trường cấp ba Hùng Vương thì nằm ở đường Hồng Bàng, phường 12 Quận 5 gần khu chị ở thì không nói làm gì, nhưng trường cấp 2 Võ Văn Tần lại nằm tuốt bên phường 11 Tân Bình, cách khá xa quận 5, chẳng lẽ có thời gian chị qua bên Tân Bình ở hay sao mà học ở đó?. Hay còn có một trường cấp 2 Võ Văn Tần ở quận 5 mà em chưa biết?. Nếu đúng thì tên cũ của nó là gì?.
Các địa danh khác em đã tìm ra, như nhà Cậu ở Chu Văn An chẳng hạn. Từ nhà em qua quận 5 cũng hơi xa xa, biết địa diểm rành hơn thì đi một lần cho dễ.
Tính Chủ nhật này em đi Chợ Lớn chụp hình cho chị, nhưng chưa thu xếp được nên có thể là ngày khác trong tuần này.
Sẵn tiện hỏi thêm chị ít chi tiết về khu quận 5 và 6, bởi em không rành lắm về khu ấy.
- Chị nói cầu Ba Ly Cao, chắc là muốn nói về cầu Palicao hay sau này còn gọi là cầu Ba Cẳng phải hông ạ?. Cầu này có ba chân, bắt ngang rạch Hàng Bàng, phía sau chợ hóa chất Kim Biên ngày nay. (Chợ Kim Biên chuyên bán hóa chất, có sau năm 75).
Ngày xưa có một câu nói là "Dân chơi cầu Ba Cẳng" ám chỉ dân chơi chưa phải là đẳng cấp hay sành điệu lắm so với dân chơi Chợ Lớn hay dân chơi Cầu Muối. Em lên Google tìm hiểu thì thấy hình cũ của nó như thế này:
![[Image: cau_ba_cang.-06.jpg]](http://cdn1.cartimes.vn/images/19/5/26/cau_ba_cang.-06.jpg)
Nếu đúng thì nó đã không còn tồn tại nữa, còn chăng là mấy trụ cầu thôi. Sẽ đến và chụp cho chị cảnh ở đó bây giờ, coi cho vui thôi chứ nhìn không ra đâu.
(Hóa ra chị ngày xưa cũng là dân chơi cầu Ba Cẳng hén, hèn gì....
- Trường cấp ba Hùng Vương thì nằm ở đường Hồng Bàng, phường 12 Quận 5 gần khu chị ở thì không nói làm gì, nhưng trường cấp 2 Võ Văn Tần lại nằm tuốt bên phường 11 Tân Bình, cách khá xa quận 5, chẳng lẽ có thời gian chị qua bên Tân Bình ở hay sao mà học ở đó?. Hay còn có một trường cấp 2 Võ Văn Tần ở quận 5 mà em chưa biết?. Nếu đúng thì tên cũ của nó là gì?.
Các địa danh khác em đã tìm ra, như nhà Cậu ở Chu Văn An chẳng hạn. Từ nhà em qua quận 5 cũng hơi xa xa, biết địa diểm rành hơn thì đi một lần cho dễ.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



