2020-07-27, 03:47 PM
Chào bạn Dulan,
Cảm ơn bạn dulan đã chụp hình những cây rau dại Garlic mustard để tôi biết thêm. Nhìn mấy cây rau garlic mustard quanh nhà của dulan mà thấy thích. Tôi thích loại cây rau dại garlic mustard này, vì nó có thể sống được quanh năm, chịu đựng nắng gió mưa sa hay trời đông giá buốt vẫn vươn mình ngạo nghễ mà sống... Bản chất của cây rau dại là vậy thì khi dùng nó để làm vật thực thức ăn thì ngoài dược tánh bổ dưỡng ra, nó cũng giúp thân thể mình kiên cường hơn. Xung quanh nhà của bạn dulan có mọc nhiều những loại cây rau dại hữu ích như vậy thì hẳn là đất đai thổ nhưỡng nơi đó tốt lành. Đôi khi mình ngắm nhìn chúng cũng có cảm giác tươi mát an lành theo từ từ trường của chúng.
Những con Thiên Nga bạn dulan khắc bằng củ cải trông đẹp và giống như thiệt. Những bình hoa bạn cắm cũng có nét nghệ thuật rất riêng. Cái bình hoa với nhánh non màu xanh và quả hạt của nó cũng khá là lạ. Tôi thì không rành về nghệ thuật, nhưng nhìn bình hoa này thoạt trông lối cắm có vẻ hơi phức tạp, nhưng lại đơn sơ và có nét gì đó cổ kính.
Bạn dulan có tâm hồn nghệ thuật như nấu ăn, làm thơ, cắm hoa thì hẳn là chắc bạn cũng biết vẽ, đánh đàn và ca hát cũng hay lắm đây... phải không? :)
Thank you.
...
Cảm ơn bạn dulan đã chụp hình những cây rau dại Garlic mustard để tôi biết thêm. Nhìn mấy cây rau garlic mustard quanh nhà của dulan mà thấy thích. Tôi thích loại cây rau dại garlic mustard này, vì nó có thể sống được quanh năm, chịu đựng nắng gió mưa sa hay trời đông giá buốt vẫn vươn mình ngạo nghễ mà sống... Bản chất của cây rau dại là vậy thì khi dùng nó để làm vật thực thức ăn thì ngoài dược tánh bổ dưỡng ra, nó cũng giúp thân thể mình kiên cường hơn. Xung quanh nhà của bạn dulan có mọc nhiều những loại cây rau dại hữu ích như vậy thì hẳn là đất đai thổ nhưỡng nơi đó tốt lành. Đôi khi mình ngắm nhìn chúng cũng có cảm giác tươi mát an lành theo từ từ trường của chúng.
Những con Thiên Nga bạn dulan khắc bằng củ cải trông đẹp và giống như thiệt. Những bình hoa bạn cắm cũng có nét nghệ thuật rất riêng. Cái bình hoa với nhánh non màu xanh và quả hạt của nó cũng khá là lạ. Tôi thì không rành về nghệ thuật, nhưng nhìn bình hoa này thoạt trông lối cắm có vẻ hơi phức tạp, nhưng lại đơn sơ và có nét gì đó cổ kính.
Bạn dulan có tâm hồn nghệ thuật như nấu ăn, làm thơ, cắm hoa thì hẳn là chắc bạn cũng biết vẽ, đánh đàn và ca hát cũng hay lắm đây... phải không? :)
Thank you.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore