2020-07-11, 10:56 PM
(2020-07-11, 09:29 PM)Dược Tuệ Wrote: Nhà văn Nguyễn Ngọc Đạn, em cùng cha khác ông nội của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết thì hết sẩy rồi.
Cảm ơn anh đã tin tưởng mà giao trứng cho ác (là).

Có điều cũng phải biết chút chút info, có bột mới gột nên hồ được anh ơi. Mấy nhân vật chính không ai chịu kể ra riêng cho tui biết, lấy gì tui viết?. Făng là făng cái cảm xúc, cái suy nghĩ về nhau thì còn được, făng cái câu chuyện thật của họ để viết sai đi, ăn cà chua trứng thối không kịp luôn.

Dạo này fake news nhiều quá, đi đâu cũng thấy giang hồ đồn đãi lắm tin giựt gân nhức nách, nghe riết đâm ra hoang mang luôn. Thời buổi tên bay ngựa chạy, đến Tổng Thống còn bị thuyết âm mưu nó hành, mình là dân thường, tránh sao cho thoát.
Hông ấy anh cho chút info được hông?. Kèm theo cái ý định muốn cho hai nhân vật ấy nối lại tình xưa luôn thì tốt...

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...