2020-06-21, 06:08 AM
Từ nhà tôi ở chạy ra khu trung tâm chừng 5 phút đồng hồ. Qua Sở Thú quẹo Cường Để cũ là ra đường Thống Nhất rồi đến nhà Thờ Đức Bà.
Mới hơn 8 giờ sáng mà thiên hạ bắt đầu tụ tập ở phía trước công viên nhà thờ, mặt hướng về đường Tự Do cũ. Nhà Thờ đang trong đợt sửa chữa lớn, chung quanh bao bọc kín mít, bên trong chỉ có những giàn giáo, hôm nay công nhân chắc nghỉ làm việc nên thấy vắng hoe. Tui cũng không biết những buổi lễ sáng lễ chiều có còn cử hành hay không, hay đã dời về một địa điểm khác?. Chợt nhớ những kỷ niệm cũ, có những lần đưa em đến đi lễ, mình lang thang qua khu Bưu Điện Sài Gòn ngồi đợi, hay chui vào mấy quán cà phê gần đó, hay có lần làm gan nghe lời rủ rê vào hẳn bên trong, khoanh tay đứng ngó mọi người rì rầm đọc kinh, có khi còn lóng ngóng tập làm dấu hay ngọng nghịu hai chữ Amen.
Thôi thì ham vui, ghé lại chụp vài tấm hình vậy. Chuyện gì tính sau.
![[Image: IMG-7031.jpg]](https://i.postimg.cc/7LM8zwsD/IMG-7031.jpg)
![[Image: IMG-7032.jpg]](https://i.postimg.cc/52zMxw8X/IMG-7032.jpg)
Mới hơn 8 giờ sáng mà thiên hạ bắt đầu tụ tập ở phía trước công viên nhà thờ, mặt hướng về đường Tự Do cũ. Nhà Thờ đang trong đợt sửa chữa lớn, chung quanh bao bọc kín mít, bên trong chỉ có những giàn giáo, hôm nay công nhân chắc nghỉ làm việc nên thấy vắng hoe. Tui cũng không biết những buổi lễ sáng lễ chiều có còn cử hành hay không, hay đã dời về một địa điểm khác?. Chợt nhớ những kỷ niệm cũ, có những lần đưa em đến đi lễ, mình lang thang qua khu Bưu Điện Sài Gòn ngồi đợi, hay chui vào mấy quán cà phê gần đó, hay có lần làm gan nghe lời rủ rê vào hẳn bên trong, khoanh tay đứng ngó mọi người rì rầm đọc kinh, có khi còn lóng ngóng tập làm dấu hay ngọng nghịu hai chữ Amen.
Thôi thì ham vui, ghé lại chụp vài tấm hình vậy. Chuyện gì tính sau.
![[Image: IMG-7031.jpg]](https://i.postimg.cc/7LM8zwsD/IMG-7031.jpg)
![[Image: IMG-7032.jpg]](https://i.postimg.cc/52zMxw8X/IMG-7032.jpg)
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...



