2020-05-25, 12:18 PM
(2020-05-25, 12:14 PM)Ngại đạn. Wrote: Nói thêm để mài hiểu rõ ý tau. Có hai vấn đề đang dằn xé mài khi nghĩ về.
Một là cái lòng tin của mài dành cho người ta quá lớn, tự đặt họ lên cao quá cái nơi mà họ phải đứng, thế nên khi nhìn ra sự thật, mài không chấp nhận được, không tiêu hóa được. Cái này người ta có thể gọi là cái HẬN vậy.
Hai là trong khoảng thời gian đó, cái hạnh phúc mài nhận được từ người ta cũng lớn hơn cái đau khổ mà họ mang lại, thế nên giờ mài vẫn chưa quên đi được cái hạnh phúc ấy. Cái này người ta gọi là YÊU.
Sự đối chọi giữa YÊU và HẬN ấy nó cứ dằn vặt mài, khi cái YÊU lớn hơn cái HẬN thì nhớ, khi cái HẬN lớn hơn cái YÊU thì đâm ra đau khổ là vậy.
Cách tốt nhất là QUÊN nhanh đi ku. Bằng cách nghĩ rằng vẫn còn đâu đó ngoài kia nhiều cái tốt hơn, đẹp hơn đang chờ mình. Chính tau cũng đang tự khuyên mình như thế, có điều chưa tìm ra cái tốt hơn, cái đẹp hơn nên phải chịu thôi, chịu cảnh Ế tại chỗ vậy.
Mày nói những chuyện này rất đúng. Tao nghĩ suốt rồi, ôm mãi một mối tình trong lòng nó đau đớn lắm, buông được thì buông cho rồi. Cuộc sống vẫn có nhiều sự vui vẽ đằng trước mặt, nhìn về quá khứ để đau buồn đúng là dại dột.


