2020-05-17, 09:09 PM
(2020-05-17, 09:01 PM)Ngại đạn. Wrote: Tau không ám chỉ ai ở VB này. Tau nói về cái người mà mài đang nhớ đó. Họ ở đâu tau không care, họ lài ai cũng chẳng quan trọng với tau. Nhưng thấy mài vì thương, vì nhớ, vì yêu, vì thất tình mà đau khổ đến vậy thì nói thôi.
Ai mà chẳng có một người trong quá khứ để nhớ về. Ngay cả tau mài cũng biết mà, hơn mười năm mà những ám ảnh ấy vẫn còn đầy. Có điều cái nhớ của tau nó nhẹ nhàng, êm ả hơn mày nhiều.
Ku Đạn à cái nhớ của mài nhẹ nhàng êm ả là vì đã hơn mười năm rồi. Còn ku Ếch, tao đoán thôi nha, theo cái cách nó... thở dài thì điều làm nó ... thở dài còn mới cáo cạnh.
Ừa nói chứ thấy nó hát với tiếng thở dài não lòng làm tao cũng buồn buồn nhưng kệ đi nó hát ra như vậy chắc sẽ dễ làm nó nguôi ngoai.