2020-04-16, 08:21 PM
có bao giờ .. bạn ngồi xuống , nói chuyện với 2 bác
- theo ba mẹ , ba mẹ thấy sống sao mà ba mẹ thoải mái ???
sau khi biết được sự suy nghĩ của ba mẹ rồi
thì anh em ngồi lại ... ok , tui làm được phần này ... anh làm được phần kia .. hay gì đó
dĩ nhiên , không cần phải làm 100% để toại ý cha mẹ
nhưng ít nhất .. cũng biết họ muốn gì .... và anh em có mục đích để nhắm tới hơn
có nhiều cha mẹ , không thích sống chung người lạ ... mà mình mang người lạ vào lo cho họ , họ cũng không thích đâu , không thích mất tự do
bởi vậy , Vân nói ... có nhiều yếu tố ở trong lắm ... chĩ những người trong cuộc , với bản tánh , và khả năng của mình ... mới có thể quyết định được con đường mình phải đi là như thế nào
con đường đó có thể đúng với 1 người ... nhưng chưa chắc nó đúng cho những người khác
think about it
- theo ba mẹ , ba mẹ thấy sống sao mà ba mẹ thoải mái ???
sau khi biết được sự suy nghĩ của ba mẹ rồi
thì anh em ngồi lại ... ok , tui làm được phần này ... anh làm được phần kia .. hay gì đó
dĩ nhiên , không cần phải làm 100% để toại ý cha mẹ
nhưng ít nhất .. cũng biết họ muốn gì .... và anh em có mục đích để nhắm tới hơn
có nhiều cha mẹ , không thích sống chung người lạ ... mà mình mang người lạ vào lo cho họ , họ cũng không thích đâu , không thích mất tự do
bởi vậy , Vân nói ... có nhiều yếu tố ở trong lắm ... chĩ những người trong cuộc , với bản tánh , và khả năng của mình ... mới có thể quyết định được con đường mình phải đi là như thế nào
con đường đó có thể đúng với 1 người ... nhưng chưa chắc nó đúng cho những người khác
think about it
