Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiệt là khốn nạn hết sức
#61
(2020-04-16, 12:21 PM)Ngại đạn. Wrote: Có lẽ đây là cái giải pháp tốt nhất trong trường hợp này, nhờ một người bác ấy thích và muốn ở cùng. Khi cái yếu tố gia đình không còn mang ra để bàn bạc được nữa thì yếu tố nhờ tha nhân có lòng tốt phụ giúp là điều nên nghĩ đến. Có lẽ điều bác ấy cần bây giờ là một người hiểu bác ấy, phụ giúp được một vài việc nặng trong nhà, và quan trọng nhất, trò chuyện được để bác ấy vui lên thì tốt nhất.

Hồi này bức xúc, tui có viết một bài hơi dài để nói về những lời nói, những nhận xét có ác ý trong trường hợp này bằng một lời lẽ hơi quá khích, nhưng rồi không cho đăng lên, vì nghĩ nó không đáng cho mình nói đến. Cũng mong anh chị nhẹ lòng mà nghĩ đến hoàn cảnh của bác mà lo lắng chu toàn. Tui tin dù là ở bất cứ đâu, ở quốc gia nào đi nữa thì người Việt cũng có người tốt kẻ xấu hết, thế nên đừng mắc công tranh cãi chi cho thêm nặng lòng.

Chúc vui vẻ.


Chuyện nhờ cô người làm cũ của mẹ chồng tui sẽ bàn lại xem mẹ thấy thế nòa. Có thể được mà cũng có thể ko, tùy vào mẹ chồng và cô ấy nữa. Chúng tui chỉ mong hy vọng là được cho mẹ đỡ cực tấm thân.

Cám ơn bác đã khích lệ tui nhiều lần, tui nghĩ mọi chuyện chắc cũng sẽ ổn. Trời ko phụ người tốt tui tin là vậy.
Reply
#62
bạn nói chuyện làm Vân mường tượng tới 1 member trong này ... hỗng biết bạn có phải là người đó không  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



theo Vân thấy nha ....

- khi cha mẹ còn tự lo cho mình được ... thì cái gì cũng dễ dàng 

- nhưng khi cha mẹ cần phải lệ thuộc vào con cái lo cho mình ... có nhiều chi tiết rất tế nhị trong đó ... điễn hình là người ta có câu "con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó"



có nhiều người già rồi , tánh khí hơi bất thường ... cũng có nhiều người già rồi , thì dễ chịu

cũng có nhiều cha mẹ,  quen lo cho con rồi .. bây giờ thấy nó phải lo lại cho mình , thì không thoải mái lắm ... nhất là khi tụi nó xào xáo nhau "trong việc lo cho mình" ..  làm cha mẹ , cũng khó xữ lắm 




nói chung .. có rất nhiều yếu tố mà 2 vợ chồng bạn phải ngồi xuống suy nghĩ 

đặt trường hợp mình trong vị trí của cha mẹ mình ... thì mình sẽ như thế nào 

- lo sao cho cha mẹ vui ??

- hay lo sao cho anh chị em vui ???


Vân thiệt tình không giúp ý được cho bạn ... nhưng Vân chỉ nhắc bạn 1 điều ... coi theo tánh cha mẹ mình như thế nào ??? họ muốn gì ??? cái gì mình làm được cho họ ?? cái gì mình không làm được cho họ ??

khẵng định rỏ ràng

tránh anh chị em gây gổ nhau trong việc lo cho cha mẹ ... vì làm cha mẹ cũng khổ tâm lắm , nếu thấy tụi nó xích mích nhau về việc phải lo cho mình  :full-moon-with-face4:
Reply
#63
có bao giờ .. bạn ngồi xuống , nói chuyện với 2 bác 

- theo ba mẹ , ba mẹ thấy sống sao mà ba mẹ thoải mái ???




sau khi biết được sự suy nghĩ của ba mẹ rồi 

thì anh em ngồi lại ... ok , tui làm được phần này ... anh làm được phần kia .. hay gì đó 

dĩ nhiên , không cần phải làm 100% để toại ý cha mẹ 

nhưng ít nhất .. cũng biết họ muốn gì .... và anh em có mục đích để nhắm tới hơn




có nhiều cha mẹ , không thích sống chung người lạ ... mà mình mang người lạ vào lo cho họ , họ cũng không thích đâu , không thích mất tự do 



bởi vậy , Vân nói ... có nhiều yếu tố ở trong lắm ... chĩ những người trong cuộc , với bản tánh , và khả năng của mình ... mới có thể quyết định được con đường mình phải đi là như thế nào

con đường đó có thể đúng với 1 người ... nhưng chưa chắc nó đúng cho những người khác


think about it  Hello
Reply
#64
nên nhớ


KHI CHA MẸ CÒN TỰ LO CHO HỌ ĐƯỢC ... thì họ thoải mái


KHI CHA MẸ PHẢI PHỤ THUỘC VÀO CON CÁI LO CHO MÌNH ... CÁI MÀ HỌ SỢ NHẤT LÀ MẤT ĐI CÁI THOẢI MÁI .. MẤT ĐI CÁI GÌ MÀ HỌ MUỐN , VÌ MỖI NGƯỜI CÓ 1 Ý MUỐN RIÊNG TƯ KHÁC NHAU




nếu bạn hiểu được như vậy ... bạn cần biết họ muốn cái gì ?? muốn sống thế nào ???

rồi anh em , vợ chồng ngồi tính với nhau ... dĩ nhiên đừng làm cho cha mẹ cảm thấy mình là gánh nặng của tụi nó

ai làm được gì , thì làm ... đừng xích mích gây lộn

anh em mà xích mích gây lộn ... đôi khi còn làm cho cha mẹ khổ tâm hơn .. tụi nó đừng thèm để ý gì tới mình 





nói theo kiểu ... leave me alone  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#65
nói ngắn gọn


Vân thấy ở đây có nhiều ý kiến hay



nhưng .... cái chánh là 


BA MÁ BẠN MUỐN CÓ 1 ĐỜI SỐNG THẾ NÀO THEO Ý THÍCH CUẢ HỌ ??

1 NƠI MÀ HỌ CÓ THỂ  GỌI LÀ ... HOME ???



- ANH CHỊ EM ĐỪNG XÍCH MÍCH NHAU NỮA

- MÀ HẢY NGỒI VÀO ... XEM AI LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CHO MỤC ĐÍCH ĐÓ , THÌ LÀM 

- CÒN LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ THÔI ... ĐỪNG LÀM ... ĐỪNG GÂY LỘN ... anh em gây lộn , cha mẹ còn khổ tâm nhiều hơn  Disappointed-face4
Reply
#66
Vân không nghĩ .. có cha mẹ nào đòi hỏi con cái mình HƠN KHÃ NĂNG CUẢ NÓ  :full-moon-with-face4:


- nếu thấy trong khả năng của mình ... thì chia nhau , anh em làm

- còn nếu thấy đòi hỏi của cha mẹ vượt ngoài khả năng của mình ... thì trình bày cho CHA MẸ biết ... xem họ có thay đổi được gì , cho phù hợp với khả năng mà con cái có thể làm cho họ


tuyệt đối ... anh em đừng nên gây lộn với nhau nữa 


thôi Vân dừng ở đây ... ko thôi , lại có người ra cho ... ăn đá 

chúc bạn mọi điều tốt đẹp  Hello
Reply
#67
Theo tui nhận thấy thì người mẹ này rất thương con trai vất vả làm việc, chỉ muốn ở gần để có dịp nhìn con, nhưng người con trai này thì mắc trở ngại khi về nhà gặp vợ ổng, chắc bả cũng hay cằn nhằn. 

Tui đã từng thấy cảnh khi cha mẹ nằm xuống anh em ruột với nhau mà đưa hóa đơn tính từng đống cát cục gạch xây mộ cho cha mẹ với người anh em khá hơn nên tui hiểu vấn đề rất là khó ăn khó ở. Cha mẹ nào cũng rớt nước mắt khi thấy con mình nó khổ, nó vất vả, nó đói, nó khát vv... , mà nhiều khi nó cũng khổ với vợ con của nó. về nhà cãi nhau với vợ thì mẹ cũng chẳng muốn vậy mà thương mẹ thì gặp vợ khó chịu cũng khó thở vô cùng. 

Nếu tui ở địa vị Chị thì tui sẽ cố gắng bằng tất cả những gì tui có thể làm. Được cái gì thì biết cái đó..

Cũng nói thêm là hồi đó tui không có biết tự gởi tiền về VN đâu, khi tui đi VN lần đầu là tui biết khi về bên đó tui có Cha Mẹ ruột của tui đang ở bến tránh mùa đông bên đây, nếu tui cần tiền tui có thể nói Cha Mẹ ruột của tui ứng ra cho tui liền. 

Nhưng lần thứ 2 tui về thì Cha Mẹ ruột của tui không có ở bên VN. Tui phải nghĩ ra cách tự chuyển tiền cho tui nếu có việc cần tiền gấp. Nên tui đã đăng ký online để khỏi phiền hà người nhà, bởi vì khi cần là phải có liền. Nên tui xài sharemoney. Chứ không phải tui muốn học hỏi để biết như người ta. Đôi lúc cái tình thế lưỡng nan, ép mình phải học và phải biết.  

Như bữa trước tui nghĩ nếu anh chị gởi 1200 1 lúc là cũng hơi nhiều, lo lắng nhiều hơn an tâm vì lỡ ăn trộm nó vô ăn trộm hết 1 lúc 1200 thì cũng buồn. Gởi lẻ tẻ để bà có tiền trả tiền thuê, và để ăn uống trong tháng, ý tui là vậy.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#68
cuộc đời có rất nhiều chi tiết phức tạp trong đó ...  người thì thích cái này, người thì thích cái kia .. không ai thích giống ai cả ... đôi khi vợ chồng , còn có những ý thích khác nhau ...  that's life


Vân cũng đồng ý với Hope .. làm gì được thì làm 

đừng làm quá sức mình ... rồi complain .. hay sanh nạnh với nhau

nếu bạn làm theo sức mình ... thì bạn không có quyền gì bực mình người kia ... vì người kia cũng làm theo sức của họ thôi ... đứng ngoài , mình không thể nói , anh chưa làm hết sức anh , còn tui , thì làm quá sức tui rồi 

những cái này dễ dẫn tới .. nổi đoá

còn nếu mình chỉ làm theo sức mình ... thì nên nhớ .. không có gì mà mình phải nổi đoá cả


Vân nghĩ ... cha mẹ cũng chẵng muốn thấy mình nổi đoá ... Vân làm cha mẹ Vân biết ... con nó làm được gì cho mình thì nó làm , còn nó không làm được , thì mình cũng ok , miễn sao nó sống với nhau hạnh phúc là tốt rồi 



cha mẹ hiểu chứ ... con cái có gia đình , có vợ , có chồng , có con cái để nó lo nữa

miễn sao thấy con hạnh phúc là mình vui rồi


Vân ko biết mình phải stress bao nhiêu chuyện này ... làm cha mẹ  , muốn anh em nó thương nhau , muốn vợ chồng nó thương nhau , là cha mẹ hạnh phúc 

nhu cầu cha mẹ già rồi , thiệt ra không nhiều nhu cầu như giới trẻ .... mình cảm thấy làm được gì thì làm , và đừng sanh nạnh , hay làm mà cái mặt chầm dầm , thì cha mẹ cũng không vui đâu
Reply
#69
khi suy nghĩ 1 vấn đề gì ... Vân thường hay đặt mình vào vị trí người đó 


- khi Vân còn làm ra tiền được .. Vân thích có tự do của mình , thích làm những gì mình thích


- khi Vân không còn làm ra tiền được ... mà phải nhờ tới con cái lo cho mình 


Vân mong ước ... tụi nó sống thương nhau & nếu được , thì Vân vẩn tiếp tục làm những gì mình muốn ... that's it 

Vân nghĩ ... người già nào cũng vậy ... muốn con cái mình sống hạnh phúc bên nhau , và mình vẩn tiếp tục làm những gì mình muốn


nhưng ... cái quan trọng hơn vẩn là ... thấy tụi nó sống thương yêu nhau 





chứ nó gây  gổ nhau ... mặt chầm dầm cho mình sống trên nhung lụa .. thì cũng không cha mẹ nào vui được đâu  :loudly-crying-face4:
Reply
#70
Cha Mẹ già nào cũng biết 1 điều là : Con mình đẻ ra mà nhiều khi nó cũng làm mình buồn huống chi Dâu hoặc Rể.. Nhưng.. Lòng Mẹ thì bao la và tình Mẹ thì lúc nào cũng tràn trề.. tràn đến độ thấy con là khóc thấy con là khóc.. tuy nó bự tổ chảng mà thấy nó ốm yếu gầy mòn.. đau lòng lắm.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#71
dâu rể ... theo Vân nghĩ .. họ cũng không tới nổi tệ đâu


nếu mình lo cho cha mẹ ... và thâu nhận ý kiến của dâu rễ ... thì họ cũng sẳn sàng hợp tác ... đâu có ai mà ... chồng/vợ muốn lo cho cha mẹ , hỏi ý kiến mình , mà mình một mực khăng khăng gạt qua ... ngoại trừ , khi người đó cảm thấy .. Ý KIẾN CUẢ MÌNH KHÔNG ĐƯỢC VALUE , THÌ MỚI CÓ THÁI ĐỘ CHỐNG ĐỐI

còn nếu mình lo cho cha mẹ ... mà ignore sự suy nghĩ của họ ... thì họ sẻ có phàn ứng mạnh





tị dụ ... Vân có plan gì với con gái Vân .. nó không trả lời liền .. nó nói nó phải nói chuyện với chồng nó rồi trả lời cho Vân biết ... Vân phải chấp nhận thôi 

nếu mình đứng ở giữa .. 1 bên cha mẹ , 1 bên vợ chồng mình ... mình đừng lo cho cha mẹ kiểu không cần biết ý kiến vợ chồng của mình như thế nào ... nếu làm như vậy , thì tự mình ... đào hố cho .. mình  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#72
Đặt Vân vào trường hợp của bà cụ 88 tuổi này. 

Vân biết con dâu lớn không ưa Vân nên làm khó dễ con trai Vân. 

Vân biết con trai nhỏ của Vân có khả năng cho Vân tiền hàng tháng để chi trả mọi cái. 

Vậy bây giờ Vân sẽ xử sao ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#73
tỉ dụ .. 1 ông chồng , hay 1 bà vợ ... muốn lo cho cha mẹ 

ngồi thảo luận với vợ chồng mình 

đồng vợ đồng chồng ... 2 vợ chồng thấy làm được gì đó thì làm 

và cho cha mẹ hiểu rằng .. khả năng mình làm được như vậy 







không hờn

không giận

không chằm dằm 

không sanh nạnh 






cha mẹ ... chỉ nhận được những gì nó làm được cho mình .. vì hiểu rằng .. nó còn phải có gia đình của nó để nó lo nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#74
(2020-04-16, 10:24 PM)Hope Wrote: Đặt Vân vào trường hợp của bà cụ 88 tuổi này. 

Vân biết con dâu lớn không ưa Vân nên làm khó dễ con trai Vân. 

Vân biết con trai nhỏ của Vân có khả năng cho Vân tiền hàng tháng để chi trả mọi cái. 

Vậy bây giờ Vân sẽ xử sao ?



ok .. dù bà cụ ở mấy tuổi đi nữa ... lòng mẹ , không một ai muốn con mình sống mất hạnh phúc  Thumbs-up4




- con dâu lớn ??? Vân sẻ nói với con trai lớn của Vân ... con ngồi nói chuyện với vợ con , mấy con làm gì được cho má , má đều vui cả .. thấy mấy con vui , là má vui ... nghe vậy , không lẻ bà dâu lớn lại nói , con muốn đuỗi má ra khỏi nhà ???  làm người đâu có ai làm tới mức vậy , right ???


- con trai nhỏ ??? Vân phải make sure ... nó cho tiền Vân , là có sự đồng ý của vợ nó , là lòng vợ chồng nó không có gì khúc mắc ... chứ nếu Vân cảm nhận nó có gì khúc mắc , thì Vân phải ngồi nói chuyện với nó ... má già rồi , nhu cầu má không nhiều lắm đâu , con cần phải suy nghĩ lại .. má muốn thấy mấy con hạnh phúc






nghe bà má nói như vậy ... con nào muốn đá bà ra khỏi nhà ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#75
- tình cảm giữa "cha mẹ và con cái"  ... thì dể rồi



- nhưng khi có dính tới dâu rễ ......... nếu mình nói ....... mấy con làm gì cũng được , má sao cũng được , miễn sao má thấy mấy con hạnh phúc






KHÔNG LẺ DÂU RỂ NÓI ... CON MUỐN MÁ DỌN RA KHỎI NHÀ , Ở HOMELESS , THÌ CON MỚI ĐƯỢC HẠNH PHÚC ??Disappointed-face4
Reply