2020-03-06, 06:46 AM
(2020-03-06, 06:04 AM)ban bon Wrote: [quote pid='212077' dateline='1583474953']
Thiện tai, thiện tai. Thí chủ nghĩ vậy không đúng rồi. Mọi sự trong thế giới này đều nằm trong sự vận hành của luân hồi và nhân quả. Không 1 ai có thể ngoại lệ (thí chủ đừng nghe người ta nói Thần, Thánh, hay Phật đều được ngoại lệ. Chuyện này không đúng đâu. Bởi nếu đúng, thì thế giới này đã có bộ mặt khác rồi). Chỗ ảo diệu là từ trong những va chạm cọ xát này mà thoát ra được vòng luân hồi và nhân quả, nên xuất hiện những vị Thần, Thánh, và Phật mà chúng ta đã biết qua nhờ lịch sử ghi lại mà thôi.
Ý tui muốn nói một người đi theo các bậc thần thánh thì không làm chuyện xấu, không có tâm xấu. Không làm chuyện xấu và không có tâm xấu khi mình làm gì các việc đó đều được coi là việc tốt. Làm việc tốt và có tâm tốt thì không có tội, giống như mình đánh con mình vài cái là để đứa con đó đừng hư hỏng ăn chơi theo bạn bè mà bỏ học chẳng hạn, rồi vô tù. Nhưng muốn biết việc mình làm đó là tốt hay xấu thì phải xác định chắc chắn được mình là người tốt trước đã, nghĩa là mình thuộc về Thanh, là hướng thượng không chạy theo phe đảng hay tư lợi .
[/quote]
Hahaha, cũng chẵng phải như thí chủ đã nghĩ như trên đâu. Nhiêu đó cũng chưa đủ để thoát luân hồi được. Bởi vì còn bị nhân quả trói buộc đó thí chủ ơi. Một ví dụ dễ hiểu nha: thí chủ làm 1 việc tốt cho ai, thì đã gieo nhân, và sẽ đến lúc nào đó nhận quả lại rồi. Cái ảo diệu là ở chổ này: Nếu ai ai thí chủ cũng làm việc tốt cho họ (dù là người thân, hay là kẻ thù) thì việc thí chủ đã làm đã không còn bị nhân quả trói buộc rồi. Bởi vì hành động của thí chủ, so với 1 hạt mưa giữa sa mạc cũng chẵng khác là bao (Không lệ thuộc vào quy tắc thì không bị sự trói buộc).
[/quote]
Có ai bảo muốn thoát luân hồi đâu, chỉ là nếu con người mình " hướng thượng " là tự nhiên lọt vô Thanh. Lọt được vô Thanh thì không còn bị Trược tức là Quỷ Ma khống chế để làm những việc sai mà mình không biết việc đó là sai quấy. Được vậy là mừng hết lớn vì là Thanh thì mới có hy vọng được các bậc thần thánh cho đi theo chứ nếu con người mình nếu ti tiện quá ( là theo Trược ) thì ai dám cho theo. Khi ta theo Trược, tự động ta bênh vực những gì thuộc về Trược như lừa gạt, hung ác , bất nhân . Nhưng vấn đề là ta không thể biết ta đang phục vụ cho các thứ bất nhân ấy, mà các thứ ấy là thuộc về Trược, tức là thế giới của Ma Quỷ. Tranh dành danh tiếng hảo mà không cần thực tánh tốt đẹp là một trong những đường lối của Quỷ đưa đường dẩn lối. Nhìn quả, biết cây.
[/quote]
Runghoang mau ra nhận hàng chuyển phát nhanh.