Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cha mẹ của các bạn từ Thiên Đàng có đến thăm các bạn được không.
#61
Nói vậy đúng . Ở trần gian người ta có thể gạt lẩn nhau về mọi thứ mà ngay cả luật pháp, chính phủ cũng không khám phá ra nhưng việc đi thiên đàng hay đi hoả ngục ai tốt ai xấu lòi ra ngay. Tới lúc đó mà đòi qua mặt luôn cả Chúa Trời để Chúa Trời cho vô thiên đàng thì chỉ mấy người khùng mới nghĩ vậy. Lúc đó chỉ có Trược hay Thanh mới quyết định là lên hay xuống mà ai Trược, ai Thanh Chúa Trời nhìn ra được. Dĩ nhiên.
Reply
#62
Xin hỏi bạn Tinhoi chứ nếu tui là Trược nhưng tui không có làm ác nhiều thì tui có được Chúa cho vô thiên đàng không.
Reply
#63
(2020-03-06, 12:23 AM)e de Wrote: Xin hỏi bạn Tinhoi chứ nếu tui là Trược nhưng tui không có làm ác nhiều thì tui có được Chúa cho vô thiên đàng không.


Không. Trước khi vô thiên đàng phải thành người tốt trước. Trên thiên đàng không có trại cải tạo, không có mấy người cai tù để sửa đổi lỗi lầm cho người khác. Nếu còn Trược trong mình thì đi chổ khác chơi chứ đừng đến thiên đàng cho tốn tiền xăng mà không được cho vô.
Reply
#64
Tui không được vô thiên đàng nhưng tui không phải người xấu tui không làm ác vẫy lúc đó tui đi đâu.
Reply