2020-02-02, 09:08 PM
[quote pid='200377' dateline='1580694500']
Đừng đem những Phật pháp hay giáo lý ra để che đậy cái tham sân si của chính mình. Hòn đá trong tâm còn lu mờ lắm ráng mà lo gội rửa đừng để bụi bám vào ngày một thêm dầy thì họa may tìm ra viên ngọc. "Hãy ăn thịt và uống máu ta để được cứu rỗi" nên lý luận cũng không thua loài hoang dã. Tạo hoá công bằng lắm, hễ mà giết họ hôm nay thì ngày sau sẽ bị họ giết lại chứ không phải cứ thản nhiên giết họ để làm một bữa thịnh soạn no nê hả hê rồi khi chết thì đòi vào đất thánh sống sung sướng đâu.
[/quote]
Ban nói câu : tạo hoá công bằng rất đúng
Bee dùng tiền của mình mua thịt . Tiền Bee kiếm được Bee dùng sức lao động của mình chứ không có lừa gạt ai .
Bee ăn của trên thế gian , khi Bee chết đi Bee cũng làm đất , trở thành đồ ăn lại cho thế gian .
Còn vào đất thánh là chỉ có linh hồn vào được mà thôi . linh hồn của Bee không có ăn đồ của thế gian . mà ăn lời hằng sống .
Đừng đem những Phật pháp hay giáo lý ra để che đậy cái tham sân si của chính mình. Hòn đá trong tâm còn lu mờ lắm ráng mà lo gội rửa đừng để bụi bám vào ngày một thêm dầy thì họa may tìm ra viên ngọc. "Hãy ăn thịt và uống máu ta để được cứu rỗi" nên lý luận cũng không thua loài hoang dã. Tạo hoá công bằng lắm, hễ mà giết họ hôm nay thì ngày sau sẽ bị họ giết lại chứ không phải cứ thản nhiên giết họ để làm một bữa thịnh soạn no nê hả hê rồi khi chết thì đòi vào đất thánh sống sung sướng đâu.
[/quote]
Ban nói câu : tạo hoá công bằng rất đúng
Bee dùng tiền của mình mua thịt . Tiền Bee kiếm được Bee dùng sức lao động của mình chứ không có lừa gạt ai .
Bee ăn của trên thế gian , khi Bee chết đi Bee cũng làm đất , trở thành đồ ăn lại cho thế gian .
Còn vào đất thánh là chỉ có linh hồn vào được mà thôi . linh hồn của Bee không có ăn đồ của thế gian . mà ăn lời hằng sống .

Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

