2020-01-16, 01:21 AM
đôi khi Vân đi làm, gặp tuyết rơi ít ìt thì cũng lái xe đi ... nhưng nếu về mà thấy tuyết nhiều quá, Vân giụt xe ở đó , đón xe bus về .. cứ chờ tới khi nào tốt hơn, thì mới lái xe về ... bà bạn bất cẩn quá , thấy tuyết nhiều mà cũng lái xe về để rồi rốt cuộc xe nằm dọc đường, lại bị chết battery nữa
Vân thấy tốt nhất , nếu mình có lỡ lái xe , mà khi thấy tuyết nhiều quá rồi , thì cứ giụt xe nằm im đó đi ... mà cũng không ai cho mình ticket trong thời gian tuyết nhiều như vậy đâu .. tuyết dữ vậy , ai hơi sức đâu mà chạy vòng vòng cho mấy xe ticket ??
***
khi còn trẻ trâu , lúc đó khoảng 20 tuổi, Vân ngầu lắm , lái xe đi làm mà không cần có bằng lái .. có lần tuyết trơn , xe trợt xuống miệng hố , Vân mở cửa nhè nhẹ đi ra , nhè nhẹ thôi , vì sợ mạnh quá xe sẽ lọt luôn xuống hố ...
xong rồi Vân đi bộ về nhà chị bạn , ngũ 1 giấc
tĩnh dậy , phone ông anh , ỗng tới chở Vân ra pick up cái xe thì guess what ...
xe bị tow truck kéo đi rồi vì nó nằm trên miệng hố ... bụi đời dễ sợ chưa .. dân cowboy muh
Vân thấy tốt nhất , nếu mình có lỡ lái xe , mà khi thấy tuyết nhiều quá rồi , thì cứ giụt xe nằm im đó đi ... mà cũng không ai cho mình ticket trong thời gian tuyết nhiều như vậy đâu .. tuyết dữ vậy , ai hơi sức đâu mà chạy vòng vòng cho mấy xe ticket ??
***
khi còn trẻ trâu , lúc đó khoảng 20 tuổi, Vân ngầu lắm , lái xe đi làm mà không cần có bằng lái .. có lần tuyết trơn , xe trợt xuống miệng hố , Vân mở cửa nhè nhẹ đi ra , nhè nhẹ thôi , vì sợ mạnh quá xe sẽ lọt luôn xuống hố ...

tĩnh dậy , phone ông anh , ỗng tới chở Vân ra pick up cái xe thì guess what ...
xe bị tow truck kéo đi rồi vì nó nằm trên miệng hố ... bụi đời dễ sợ chưa .. dân cowboy muh
