2018-02-20, 07:11 AM
Câu hỏi: Kinh thánh kêu mình cầu nguyện với ai? Mary hay Đức Thánh Linh?
CG có sự nhầm lẫn, cho rằng mình nghĩ như thế nào, thì Chúa cũng phải nghĩ như thế đó, Chúa không có quyền nghĩ khác mình.
Nếu suy nghĩ như vậy, thì chẵng khác nào MÌNH CHO MÌNH LÀ CHUÁ, MÌNH SUY NGHĨ THẾ NÀO THÌ CHUÁ CŨNG PHẢI SUY NGHĨ GIỐNG MÌNH
Nhưng có thật mình là Chúa không? MÌNH KHÔNG HỀ LÀ CHUÁ, SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH LÀ SỰ SUY NGHĨ CUẢ CON NGƯỜI, MUỐN TÌM HIỂU CHUÁ SUY NGHĨ GÌ THÌ MÌNH PHẢI TÌM HIỂU TRONG KINH THÁNH
- con người suy nghĩ ... muốn xin cái gì, thì cứ xin mẹ, rồi mẹ sẽ sai biểu con, con phải nghe lời mẹ thôi ... mình muốn xin cái gì thì cứ xin Mary, Mary sẽ sai biểu Chúa Jesus, Chúa Jesus phải nghe lời Mary thôi
- nhưng LỜI CHUÁ TRONG KINH THÁNH NÓI GÌ ??
Êsai 55:8-11
8 Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.
9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.
10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn,
11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.
Rôma 8:26-28
26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
27 Ðấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
In certain ways we are weak, but THE SPIRIT IS HERE TO HELP US. For example, when we don't know what to pray for, THE SPIRIT PRAYS FOR US IN WAYS THAT CAN NOT BE PUT INTO WORDS.
All of our thoughts are known to God. HE CAN UNDERSTAND WHAT IS IN THE MIND OF THE SPIRIT, AS THE SPIRIT PRAYS FOR GOD'S PEOPLE
Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là gì?
1. Mình không phải là Chúa. Suy nghĩ của mình không phải là suy nghĩ của Chúa.
2. Muốn tìm hiểu suy nghĩ của Chúa, thì mình phải dựa vào Kinh thánh
3. Kinh thánh kêu mình phải nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện giúp mình, vì Đức Chúa Trời hiểu được sự suy nghĩ của Đức Thánh Linh, khi Ngài cầu nguyện cho con cái Chúa
4. Kinh thánh không hề, không hề, có 1 câu nào kêu mình cầu nguyện Mary (theo như sự suy nghĩ loài người của mình)
CG có sự nhầm lẫn, cho rằng mình nghĩ như thế nào, thì Chúa cũng phải nghĩ như thế đó, Chúa không có quyền nghĩ khác mình.
Nếu suy nghĩ như vậy, thì chẵng khác nào MÌNH CHO MÌNH LÀ CHUÁ, MÌNH SUY NGHĨ THẾ NÀO THÌ CHUÁ CŨNG PHẢI SUY NGHĨ GIỐNG MÌNH
Nhưng có thật mình là Chúa không? MÌNH KHÔNG HỀ LÀ CHUÁ, SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH LÀ SỰ SUY NGHĨ CUẢ CON NGƯỜI, MUỐN TÌM HIỂU CHUÁ SUY NGHĨ GÌ THÌ MÌNH PHẢI TÌM HIỂU TRONG KINH THÁNH
- con người suy nghĩ ... muốn xin cái gì, thì cứ xin mẹ, rồi mẹ sẽ sai biểu con, con phải nghe lời mẹ thôi ... mình muốn xin cái gì thì cứ xin Mary, Mary sẽ sai biểu Chúa Jesus, Chúa Jesus phải nghe lời Mary thôi
- nhưng LỜI CHUÁ TRONG KINH THÁNH NÓI GÌ ??
Êsai 55:8-11
8 Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.
9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.
10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn,
11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.
Rôma 8:26-28
26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
27 Ðấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
In certain ways we are weak, but THE SPIRIT IS HERE TO HELP US. For example, when we don't know what to pray for, THE SPIRIT PRAYS FOR US IN WAYS THAT CAN NOT BE PUT INTO WORDS.
All of our thoughts are known to God. HE CAN UNDERSTAND WHAT IS IN THE MIND OF THE SPIRIT, AS THE SPIRIT PRAYS FOR GOD'S PEOPLE
Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là gì?
1. Mình không phải là Chúa. Suy nghĩ của mình không phải là suy nghĩ của Chúa.
2. Muốn tìm hiểu suy nghĩ của Chúa, thì mình phải dựa vào Kinh thánh
3. Kinh thánh kêu mình phải nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện giúp mình, vì Đức Chúa Trời hiểu được sự suy nghĩ của Đức Thánh Linh, khi Ngài cầu nguyện cho con cái Chúa
4. Kinh thánh không hề, không hề, có 1 câu nào kêu mình cầu nguyện Mary (theo như sự suy nghĩ loài người của mình)

