2019-12-01, 07:36 AM
Quote:QX có biết con mắt thứ ba không? Biết nói nghe thử? Có biết một số. Đại loại nó thuộc về thần thông, và được ban cho tuỳ theo nhiệm vụ hoặc vận mạng của từng người, nếu là thật, không phải fake. Có người có thể nhìn thấy ma quỷ, (psychic) có người thấy điềm báo trước hoạ phước, hoặc được báo trước chuyện xảy ra. Có người thấy rõ ràng các Pháp, gọi là mắt Pháp Nhãn, thấy lý của các Pháp. Có người có thể thấy xuyên thấu người khác, thấy tâm người, gọi là Tha Tâm Thông. Hoặc có người có thể thấy sáng suốt sự việc , việc sắp xảy ra, tốt xấu ra sao. Có người có thể thấy được sự vận hành của vũ trụ, vạn vật, v.v ... Tuy nhiên cường độ năng lực để thấy rõ hay mờ, gần hay xa trong không gian và thời thay đổi tuỳ theo người. Nghe nói Chúa Giê Su có thể đọc hay nghe được sự suy nghĩ của người khác và thẫy rõ mọi việc chung quanh, việc gì sắp xảy đến ... Đức Phật cũng có năng lực này ...
Vấn đề là nói về các thần thông, mình phải biết mình muốn làm gì và thần thông nào quan trọng, hữu ích cho mình thì hãy tập dùng thần thông đó. Đừng tập những thần thông vô ích nhằm khoe khoang, vì nó mất rất nhiều thời gian uổng phí và làm trì hoãn sự học hỏi tâm linh của bản thân mình. Cái khuyết điểm của thần thông là nó chỉ là công cụ của trí óc, và nó không giúp gì được cho sự giải thoát của bạn, mà còn làm hại thêm vì sự tăng trưởng cái Tôi, nếu như mình không có bản lãnh tu trì bền vững.
ôi mệt.....nghe hay đọc từ người khác thì sau khi nghe và đọc mi làm ơn im cais mõm đi cho bớt lòi cái ngu......
thứ nhất khi mi nói thì mi phải hiểu và biêt.....còn nghe hay đọc thì ko kể......vì: Ngôn bất tận ý......mà đay là mi đọc và nghe người truyền miệng.
mi nghe ta lý luận thần thông nè:
vì vạn vật là vô thường......cho nên ko hề có cái gì khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột titanium bất di bất dịch ......thí dụ:
khi xưa Mục Kiền Liên là đại đệ tử thần thông cao nhất của phật......mà khi bị nghiệp bị đánh thì thần thông kia cg coi như gà mắc dây thung.
cho nên ko hề có chuyện như mi nói ở trên có người thế này hay thế kia......cho dù họ có khả năng đó thì nó chỉ là tạm thời và tuỳ theo duyên nghiệp mà hiện ra hay làm ra dc mà thôi.
giả như mi lên youtube coi cô gái Thailand có năng lực dùng tay ko mà chưởng đánh nguoi lơ xe và khi la hét bàn ghế bay tứ tung......chẵng qua chỉ là tuỳ theo duyên......lúc đó hai tên lơ xe tính hăm he đánh 2 cô gái thì vì duyên phần và vì ko mang nghiệp bị đánh nên tự thân cô gái đó phải thị hiện thần thông ra mà y duyên tuỳ phận.
dù là chúa hay phật cg ko hề khác......ko ai có cái gì khẳng định hay chắc cái gì hết......thế nên phật cg phải chét chúa có tài ba mấy cg bị nó treo lên cho chết.
còn như mi có ý ám chỉ ta tu luyện thì ta nói cho mi nghe.....nghe và nhớ cho kỹ....
ta luyện để biết vạn pháp ......chứ ko mong đắc pháp......vì có câu:
vô sở đắc cố bồ đề tát đoả ba la mật đa
ý nói ko có gì gọi là có dù là pháp hay phật......nói gì tới chúa hay khoa học.......mi nghe nói thần đồng thì vơ cho là giống vs kẻ giác giả ta đay ghét nên mới lôi mi ra nói.
mi chớ có nói là ta tham sân si nhe......vì ta đúng là tham sân si.......vì ta có nói:
trong trời đất này có cái gì thì ta có hết.....ko chừa một thứ chi.