Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-11, 11:50 AM)OneSunday Wrote: Người xưa có câu nhìn quả biết cây. Đụng tới con mới biết tánh cha mẹ ra sao.  Ông Trời cho con người sự tự do lựa chọn. Phải không bác QX?

Bác OS nói đúng. 

Trong KT Chúa Giê Su có nói ... cây nào quả đó. Cây ngọt sinh trái ngọt.  Bạn nhìn quả thì biết cây.

Và thêm vào, Chúa cũng có đưa ví dụ người gieo lúa, cho thấy rằng môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của con Người.  Cần phải có đúng môi trường thì người ta mới sinh sôi nảy nở 10 X.

Con người ta có sự tự do lựa chọn. Cho dù điều này đôi khi rất khó. Nhưng có lẻ đó là lý do chúng ta ở thế gian, để học hỏi, cảm nghiệm, và biết cách khắc phục môi trường.
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-06-11, 12:01 PM