Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
đầu tiên , các bạn phải hiểu TÁNH LÀ GÌ


sau đó , các bạn phải biết


CHA MẸ SANH CON

NHƯNG CHA MẸ KHÔNG CONTROL ĐƯỢC TÁNH CON MÌNH

ĐÔI KHI MÌNH PHẢI KHÓC , MÀ NÓ CŨNG KHÔNG THAY ĐỔI

ĐÔI KHI MÌNH MUỐN GIAO NÓ CHO BOOT CAMP , MỚI HY VỌNG NÓ THAY ĐỔI





CHA MẸ KHÔNG CONTROL ĐƯỢC TÁNH CON MÌNH

VÌ ... TRỜI SANH RA TÁNH NÓ NHƯ VẬY











nếu nói .. tại bạn bè , mà nó như vậy 

chưa hẵn 

Vân là single mom , đi làm , lo cho 2 đứa con Vân ăn học

cứ đi làm miết , tụi nhỏ ở nhà

NHƯNG TÁNH NÓ .. THÌ KHÔNG ĐÀN ĐÚM ... 2 ĐỨA Ở TRƯỜNG VỀ .. LÀ VÔ NHÀ HỌC BÀI , LÀM BÀI , CHỜ MÁ VỀ

TÁNH NÓ ... CHỨ VÂN HOÀN TOÀN KHÔNG CỘT NÓ VÀO GÓC NHÀ , BĂT NÓ PHẢI THẾ NÀY THẾ KIA ĐƯỢC
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by tuyetvan - 2019-06-10, 08:07 PM