2019-06-10, 05:17 PM
(2019-06-10, 09:32 AM)tuyetvan Wrote: 1. Vân nói rồi ... Vân ko hiểu ngôn ngữ của PT nói chuyện ... nếu QX muốn dùng ngôn ngữ đó , thì Vân rút lui
2. Tánh mình , thì dĩ nhiên mình biết rồi .. mình biết mình thích gì .. và mình biết cách mình ứng xữ như thế nào với những sự việc chung quanh mình
còn người ngoài , họ nhìn vào ... có thể họ có 1 cảm giác khác khi nhìn mình ... có người thích mình , có người ghét mình .. vì mỗi người có cách nhìn riêng của họ về mình
mình nhìn 1 người nào đó , nghĩ tánh họ như vậy .. mình chỉ có thễ đúng 1 phần thôi , chứ mình không đúng hoàn toàn .. vì có nhiều khía cạnh về họ mà mình chưa nhìn thấy được
Cám ơn TV đã thành thật khai báo ...

Tự biết mình ... Thật sự biết con người của mình ra sao? Đó là một bước tiến lớn cho sự trưởng thành tâm linh và sự thành công. Đó là wisdom.
còn nếu mình biết người , đó gọi là tha tâm thông.