Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-10, 09:29 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh quê , trong gia đình có đôi khi anh chị em tính tình giống nhau và có những  cá tính cũng khác nhau ... khó nói lắm ...

Nhưng câu cha mẹ sanh con trời sanh tính cũng có phần đúng ... có phần sai ...

Chẵng hạn ... cùng 1 gia đình cùng cha mẹ nhưng đứa thông minh ... đứa khờ khạo hơn đứa kia ( chĩ khờ hơn so với anh em trong gia đình ) cái này gọi là phước phần Chúa ban cho mỗi người khác nhau ...

Anh chị em lớn lên chung 1 nhà thích ăn chung 1 món mà người Mẹ nấu ... hoặc  cha mẹ không hút thuốc nên anh chị em họ cùng không thích mùi thuốc ... đó là  do hoàn cãnh ... 

Không biết Khở ví dụ vậy có được rõ ràng không ?

Cái câu "Cha mẹ sinh con trời sinh tánh" ý  nghĩa của nó vague, tức là rộng lắm, bàn mấy ngày cũng không hết. Nhưng nếu Khờ có hứng thì mình "table" cho qua ngày ... mau tới giờ về ..  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Trước hết,   "cha mẹ sinh con"  câu này là fact, không có gì đáng nói.  

Nhưng "trời sinh tánh" ... ??    Tánh gì?  Tánh tốt? hay tánh xấu? 

Điều này có dính dáng gì tới ý nói là mấy đứa con giống nhau hay khác nhau?  Nói nôm na là Trời sinh tánh == ( giống nhau hay khác nhau? -- assume)

Giả sử như cha mẹ chỉ sinh có một đứa con thì sao?  Vậy trời sinh tính nó khác hay giống ai?

cha me bất lương sinh con bất lương, -- cha mẹ bất lương sinh con lương thiện ?  Hai thí dụ trước cái nào là đúng với câu "trời sinh tánh" ??

Mình chỉ assume và fill in the blank thôi, chứ tự câu "trời sinh tánh"  chẳng nói gì cà?  No clue.

Nói về sự giống nhau hay khác nhau thì nếu mình nhìn tổng quát ngoài xã hội,  có những gia đình anh em sinh đôi, hoặc kế nhau giống nhau như đúc, có gia dình thì anh em không giống nhau lại giống ông cậu chú bác gì đó, vì họ nói nó skip generations. có gia đình thì anh em khác nhau.  Vậy cái tỉ lệ anh em giống nhau và khác nhau đó là bao nhiêu ?  Hay là random ? 


Có khi cũng những người lạ lại giống nhau như đúc, gọi là gangledopper.  

So câu "cha mẹ sinh con trời sinh Tánh"  thật sự ra chỉ là một câu buông lững nữa chừng ... và mình fill in the blank theo ý mình ... 

Rồi anh quê chờ Khờ vẽ đường cho hưu chạy đi ...

  Lol
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-06-10, 04:54 PM