Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-10, 10:34 AM)caothang Wrote: bạn quexua, hết sông rồi tới tánh

ai cũng nói theo ý mình , vậy mọi người định nghĩa cái "tánh" theo ý mình ra sao


Đúng, đúng.  Hết sông lại tới tánh. Cuộc sống giống như hộp kẹo chocolat mix. Mình sẽ không ngờ được bên trong có cái gì.

Miễn cuộc sống lúc nào cũng có hoa quả là vui rồi.

Xin mời bạn Cao Thang định nghĩa "tánh" theo bạn nghĩ ra sao?
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-06-10, 04:35 PM