Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-09, 10:59 AM)tuyetvan Wrote: Vân BIẾT họ nghĩ 

THỜ TRỜI CÓ NGHĨA LÀ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ 


NHƯNG BÀN THIÊN LÀ BÀN THỜ TRỜI ..
 MÀ LẠI KO CÓ HÌNH Ngọc HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TRÊN ĐÓ ?

Nếu nói Ngọc Hoàng thượng đế không có hình thì vô lý ... để khi nào về nhà  , Vân Google kiếm hình Ngọc Hoàng thượng đế lên cho coi

Có phải TV đang làm cái chuyện mà người ta gọi là "gọt chân cho vừa giày?"

Có nghĩa là Sự Thật là nguời Á Châu họ thờ Trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế tự cả ngàn năm nay, là Sự Thật.

TV cứ ráng đem Thiên Chúa của TCG vào để thay thế và nhét vào đầu người ta cho nó fit cái câu  "Trời sinh tính"  của Á Châu, cũng chỉ là một câu nói vu vơ thôi, chẳng phải là chân lý. Vì một câu cha me sinh con trời sinh tính, dã có ít nhất là hai câu châm ngôn khác nói ngược lại. "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, " hay "sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó."  Ít ra là hai câu sau có cơ sở lý luận khoa học hơn, logic hơn.

Tại sao TV cứ ráng đem Thiên Chúa của TCG thay thế vị Trời của Đông Phương làm gì?  Mình có nên tôn trọng Trời của người ta, mỗi người có niềm tin khác nhau?  My opinion.

Nếu TV nói Trời của bàn thiên Á Châu là Chúa của TCG thì Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế của Á Châu họ thờ cả ngàn năm nay bỏ đi đâu ??  :thinking-face4:

Tại sao TV không nghĩ ngược lại là người TL có thể đang thờ Trời của bàn Thiên Á Châu?   Vì bất cứ câu nào nó cũng có 2 chiều, it works both ways, right?

QX chỉ muốn nói để TV thấy rằng có phải TV đang muốn áp đặt ý muốn hay Niềm Tin của mình vào Niềm Tin của người khác không?

Lời thật mất lòng, nhưng mất lòng trước được lòng sau.  QX chỉ nhắc nhở Tv thế thôi.  Cheer Hello
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-06-09, 11:16 AM