Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
Hello All !


Khờ chĩ muốn nói là ví dụ Vô Minh và Minh chị Bé 3 đưa ra rất hay ..

Cho nên khi mình nói ... có nhiều người đọc và có người hiễu ý cũa mình và có người không hiễu hết ...

Thanks tẩt cã các anh chị em chia sẽ rất hay  Clap
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by YeuAnhDaiKho - 2019-06-07, 01:56 PM