Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-07, 12:22 PM)quexua Wrote: Thời xưa con người ta chỉ nhìn sự vật ở hiện tượng, nhưng con người ta không hiểu nguyên nhân tại sao?

Người ta nhìn thấy trời mưa, thì người ta nói là do rồng phun nước.

Người ta nhìn thấy sấm sét thì họ nói là do ông Thiên Lôi đánh. Mấy ông bà già còn nói, nếu mày đi ra ngay chổ sét đánh mà tìm kỹ sẽ thấy có một cây búa nhỏ ở đó.

Hồi xưa đàn bà có bầu, không hiểu do đâu, họ nghĩ rằng tại đồ ăn, hay tại thời tiết, nghi ngờ đủ chuyện .. 

Nhìn sự vật, nhìn vấn đề theo hiện tượng là vậy.

Còn muốn hiểu nguyên nhân, thì mình phải suy nghĩ , và đào sâu, tìm hiểu xem tại sao cái hiện tượng đó nó xảy ra như thế. 


Chuyện cha mẹ sinh con trời sinh tính cũng thế ... đó là câu nói hiểu theo hiện tượng mà không suy nghĩ xem nguyên nhân tại sao?

Tại sao Cha mẹ sinh con mà trời sinh tính ... Tại sao ông trời phải đi sinh tính từng đứa baby khác nhau làm gì?   Mà nhất là tính xấu không hà !

Khi ai nói câu cha mẹ sinh con trời sinh tính có nghĩa là họ give up, không sửa đổi dạy dổ được, vì nó ngang ngược cứng đầu, mà họ đâu biết đâu là thường nó giống y tính của họ ... 

Họ cũng thế nhưng không nhận ...  Rollin Hello


   

   Bé 3 cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.....very interesting  :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: 






  Anh Quexua, Cao Thang và chi Tuyết Van Hello



 Bé 3 hiểu chữ 

                        Vô Minh là chưa ý thức

                        Minh là ý thức

            Thí dụ : Vo minh là mình nói chuyện trên đây mà không để ý là có nhiều người đọc
                        Minh là mình biêt có người đọc và suy nghĩ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 nên nói năng cẩn thận hơn...




   có đúng không?

Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by Be 3 - 2019-06-07, 12:55 PM