Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-06, 02:49 PM)tuyetvan Wrote: Đại khái là .. Mỗi người một ý .
 Ko ai đúng , ko ai sai ? 


Thì cứ nói thẳng ra vậy đi

Cái gì mà có có ko ko ko có có ko có ko ko có công ko công có có ko ko có

Mèn .. Đúng là ... Vô minh  Rollin

Có 2 cách nhìn ... 

1. Là nhìn theo ý tưởng phê bình của mỗi người.

2. Là luận về bản chất thật sự của sự vật đó, Tứ Cú là để suy xét rộng ra về bản chất của sự vật trong vũ trụ.

Còn món ăn ngon hay không chỉ là một thí dụ nhỏ cho dể hiểu ...


Ngon ở đây  là luận về cái quality, cái "ngon" của sự vật đó tự chính nó sở hữu , chứ không phải do ý kiến bên ngoài ... 

Vật đó tự nó ngon  ==  Người ăn cảm thấy ngon ,

Là 2 điều khác nhau. Ở đây nói về cái khía cạnh bên trong của cái Ngon ...   chứ không nói về ý kiến của người ăn cảm thấy ngon.


Vật có ngon, người ăn mới cảm thấy ngon.  Vật nấu không ngon, người ăn không thể thấy ngon, ... Đó là 2 tính chất khác nhau ...


Exception:  Nhưng có người ăn lại thấy ngon vì họ bị ăn đồ dỡ hơn từ trước tới giờ
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-06-06, 03:10 PM