Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
Nói về câu chiện của những dòng sông thiêng ...

Lạ lùng thay, trong đạo Công Giáo lẫn Phật Giáo đều có nói về những dòng sông thiêng liêng ..  

Trong KT thì có nói đến dòng sông trong sách Khải Huyền 22:1 

1 Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên.
2 Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có cây Sự Sống sinh trái mười hai lần, mỗi tháng một lần; lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại.

Dòng sông thiêng liêng này là dòng sông trường sinh, nó chia ra hai nhánh, giữa hai nhánh sông còn có cây Sự Sống. Ai ăn trái của cây này thì sẽ không chết.

Ở bên Phật Giáo thì cũng có nói về dòng sông Thánh, còn gọi là nhập lưu, đi vào dòng sông và băng qua bờ bên kia, gọi là đao Bỉ Ngạn.

Nói về con đường, thì bên Công Giáo cũng có nói về con đường hẹp, và Phật Giáo cũng có nói về 8 con đường ... 8 con đường này gom lại làm một thì cũng hơi khó đi, nên cũng giống con đường hẹp ...  Innocent
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2019-05-27, 02:06 AM