Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Câu chuyện của những giòng sông
(2019-05-20, 03:30 PM)quexua Wrote: Nói cho dể hiểu, những dòng sông đôi khi cũng giống như những con đường ...

Khi mình bước đi trên một con đường, mình trở thành con đường. Con đường đưa mình đi đâu thì mình đi đến đó, mình và con đường là một.

Nếu bạn đang đứng trước ngã ba đường, hay ngã năm, hay ngã bảy, bạn chọn con đường nào? Như đã nói ở trên bạn chọn con đường nào thì nó sẽ đưa bạn đến cái đích đó.

Mỗi con đường đưa bạn đến một nơi, có khi nó đưa bạn đến sở thú, hay đưa đến chợ, hoặc đưa lên núi, đưa xuống biển.

Cẩn thận khi mình bắt đầu khởi hành, vì không biết nó sẽ đưa mình đi đâu?



 anh quexua,

    Có phải cuôc đời của mỗi người được thay đổi bởi giai đoạn này?

    Cái khó là mình không biết được con đường nào sẽ dẫn mình tới đích mình muốn.

    Anh có cách nào ...hay không? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by Be 3 - 2019-05-23, 06:46 PM